(VH)- Một năm qua đi với dân tộc, với đất nước khi chúng ta đã vượt lên biết bao khó khăn thách thức để gặt hái được những thành quả đáng trân trọng. Cùng trong dòng chảy của năm 2008, công tác dân tộc cũng đạt được những kết quả đáng ghi nhận.
(VH)- LTS: Nhân dịp cả nước lại chuẩn bị đón một mùa xuân mới, xuân Kỷ Sửu, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã dành cho Báo Văn Hóa một cuộc trả lời phỏng vấn. Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn
(VH)- Cuối cùng thì tôi cũng có một chuyến ngược Đà Giang lên xứ Mường Thàng, Mường Động, hai trong 4 xứ Mường niềm tự hào từ ngàn đời xưa của những cư dân bản địa vùng xứ Ta Lếnh(Tây Bắc): Bi, Vang, Thàng, Động.
(VH)- Trong số các dân tộc ít người anh em sinh sống lâu đời ở vùng rừng núi phía tây các tỉnh ven biển miền Trung, người Hre là một tộc người có những nét riêng biệt về địa bàn cư trú, phong tục, tập quán, lễ hội mà có lẽ đến nay các nhà dân tộc học trong và ngoài nước chưa nghiên cứu đầy đủ.
(VH)- Xuân về nơi sông nước Nam Bộ, thấp thoáng đâu đó sau luỹ tre, ao cá, mái lá nhà tranh... Câu hát vọng cổ thiết tha nghĩa tình cất lên giai điệu “Ngày quết bánh phồng, đêm thức canh nồi bánh tét. Chờ đợi mỏi mòn mà nó có về thăm...”.
(VH)- Ngôi chùa tọa lạc tại thị xã Thủ Dầu Một (Bình Dương), do những người Việt gốc Hoa xây dựng từ thế kỷ 19 đang ngày càng thu hút khách thập phương trong mỗi dịp tết đến, xuân về. Chùa Bà, từ lâu đã là nét đẹp giao thoa của hai nền văn hoá Việt – Hoa.
(VH)- Khi đồng hồ còn là đồ vật quý hiếm, cũng giống như nhiều nơi thị trấn Cô Sầu (Cao Bằng) thường đón thời khắc giao thừa bắt đầu bằng tiếng gà gáy.
(VH)- Gần đây tôi có dịp sang công tác tại Hàn Quốc và vì vậy hiểu biết ít nhiều về Văn hóa Kim chi của đất nước này. Bữa tiệc đầu tiên tiếp các nhà khoa học quốc tế, chủ nhà đã bày trên bàn tiệc khoảng hai chục món Kim chi để... khai vị.
(VH)- Ở làng Giữa, xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang có một cây cổ thụ rất đặc sắc. Đó là cây Dã Hương (Camphrier) một loại cây thuộc họ Long não, lá xanh quanh năm, thân mộc toả mùi hương thơm ngát.