|
|
|
|
Làm du lịch trên vùng cát trắng
(11/02/2010)
|
|
(VH)- Năm 1989, khi Quảng Bình trở về địa giới cũ, một tổ hợp xây dựng nhỏ được sinh ra trên mảnh đất gió Lào cát trắng với 20 công nhân.
|
|
|
|
|
|
|
|
Hổ và Sư tử, ai hơn ai?
(11/02/2010)
|
|
(VH)- Trong tất cả thú dữ sống trên cạn thì sư tử và hổ luôn được coi là có sức mạnh vô địch. Ở châu Phi, châu Âu, châu Mỹ, người ta tôn sư tử làm “Chúa sơn lâm”. Trong khi đó, ở châu Á hổ mới được coi là “Chúa sơn lâm”.
|
|
|
|
|
|
Tuỳ bút giao thừa
(11/02/2010)
|
|
(VH)- Năm nào cũng vậy, cứ khoảng trước giao thừa là tôi ra khỏi nhà, đi một vòng đâu đó rồi quay về, bước vào nhà mình.
|
|
|
|
|
|
Chuyện Cọp Núi Lá
(10/02/2010)
|
|
(VH)- Mấy chục năm nay, người dân tỉnh Phú Yên thường truyền tụng câu “Cọp núi Lá, cá sông Hinh” để chỉ sự phong phú, giàu có của tự nhiên, nay đã trở thành... xa vắng.
|
|
|
|
|
|
Ngày Xuân náo nức cờ người
(10/02/2010)
|
|
(VH)- Không đơn thuần là một trò chơi trí tuệ, cờ người còn được biết đến như một nét đẹp văn hóa cộng đồng không thể thiếu với người dân Nha Trang - Khánh Hòa trong mỗi kỳ lễ hội hay khi Tết đến Xuân về.
|
|
|
|
|
|
Về nơi phát tích môn phái Vovinam
(10/02/2010)
|
|
(VH)- Cách trung tâm Thủ đô Hà Nội bán kính chưa đầy 30 km, vùng đất Sơn Tây từ lâu đã trở lên nổi tiếng bởi những truyền thuyết thực hư về những con người đã đi vào lịch sử dựng và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Và đây cũng là nơi phát tích môn phái Vovinam.
|
|
|
|
|
|
Tổ tôm điếm trong hội làng ngày xuân
(10/02/2010)
|
|
(VH)- Tổ tôm điếm là một thú chơi tao nhã trong những ngày đầu xuân được phổ biến và khá thịnh hành ở nhiều làng quê miền Bắc quãng những năm 1980 trở về trước.
|
|
|
|
|
|
Kể chuyện thiết kế trang phục cho nhân vật Bác Hồ
(10/02/2010)
|
|
(VH)- Nhìn ra biển cả (đạo diễn Vũ Châu) là bộ phim Nhà nước đặt hàng nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh Bác Hồ vào tháng 5.2010. Làm về giai đoạn Bác Hồ dạy học ở trường Dục Thanh cách nay đúng 100 năm, vấn đề “nan giải” nhất của bộ phim này chính là bối cảnh và phục trang.
|
|
|
|
|
|
Nghệ nhân hát xẩm Hà Thị Cầu: Ba lần đến thủ đô
(10/02/2010)
|
|
(VH)- Thật ra thì số lần mà nghệ nhân hát xẩm - NSƯT Hà Thị Cầu "đánh đường" từ Ninh Bình về Hà Nội để thu âm và biểu diễn vượt hơn con số 3. Nhưng ba lần tới Thủ đô gần đây của cụ là những lần về hiếm hoi kèm theo tâm trạng... thấp thỏm của người mời và cả khán giả khi giọng hát ấy đã
tròn tuổi 90.
|
|
|
|