LỜI CẢM ƠN

VH- Gia đình chúng tôi xin trân trọng cảm ơn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ VHTTDL; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn, Hội Cựu chiến binh, các cơ quan thuộc tỉnh; các cơ quan trung ương và các tỉnh, thành; các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện, các đơn vị, các tổ chức, đoàn thể thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các bảo tàng, di tích trực thuộc Bộ; các bảo tàng, di tích toàn quốc; các cơ quan thông tấn báo chí; các cụ, các ông, các bà, các cô dì chú bác, họ hàng nội ngoại, các gia đình thông gia, bà con láng giềng, bạn bè thân hữu gần xa đã đến viếng, gửi vòng hoa chia buồn và tiễn đưa bố, ông, cụ chúng tôi là ông Nguyễn Anh Phấn, ngụ tại số nhà 91, đường Lê Hồng Phong, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn về nơi an nghỉ cuối cùng, cũng như đã giúp đỡ gia đình chúng tôi tổ chức tang lễ được chu toàn, trang trọng.

Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, gia đình mong nhận được sự cảm thông và lượng thứ!

Xin trân trọng cảm ơn!

THAY MẶT GIA ĐÌNH

Con trai

Nguyễn Văn Cường

Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Ý kiến bạn đọc