Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

28 Tháng Ba 2024

Những "chuyện nhỏ" ở Nhật nhưng khiến cả thế giới ngỡ ngàng

Thứ Năm 29/11/2018 | 13:33 GMT+7

VHO- Sự hiếu khách và tinh thần trách nhiệm của người Nhật Bản thể hiện vô cùng rõ nét thông qua những câu chuyện đẹp hiện diện trong cuộc sống hàng ngày.


Sự ra đời của những gian hàng không người bán tại Nhật Bản bắt nguồn từ lòng tin tưởng tuyệt đối vào khách hàng của người chủ tiệm, bởi cơ chế vận hành của nó phụ thuộc hoàn toàn vào tính trung thực của các "thượng đế".

Được biết với những cửa hàng kiểu này ở Nhật Bản, thông thường thì vào mỗi sáng, người chủ sẽ đem những thực phẩm do họ trồng được rồi trưng bày lên sạp hàng, kèm theo đó là bảng giá cho từng loại. Việc của khách hàng khi mua sản phẩm chỉ là bỏ đúng số tiền vào một chiếc hộp được đặt trên bàn.

Doanh thu từ hoạt động buôn bán này sẽ được người chủ quầy lấy vào lúc chiều tối, sau khi đi làm về. Điều đặc biệt ở đây là họ luôn nhận được số tiền tương ứng với các món hàng đã được bày bán trước đó mà không hề thiếu hụt dù chỉ một xu.

Cách làm này rất được khuyến khích tại đất nước hoa anh đào, bởi vì nó có thể tiết kiệm thời gian của người lao động, giảm diện tích cửa hàng, hạn chế chi phí cho cả người mua lẫn người bán,….nhưng vẫn đem lại hiệu quả không khác gì các mô hình cửa hàng thông thường khác.

Sau mùa World Cup 2018 vừa qua, dù đội tuyển Nhật Bản không thể bước lên đỉnh vinh quang, nhưng họ đã thực sự để lại ấn tượng khó phai trong lòng người hâm mô trên toàn thế giới nhờ căn phòng thay đồ gọn gàng, ngăn nắp của mình.

Cụ thể, trước khi thu xếp đồ đạc để về nước sau trận thua với đội tuyển Bỉ, những cầu thủ xứ sở hoa anh đào đã tự mình đã dọn dẹp sạch sẽ căn phòng thay đồ, mà không cần nhờ đến sự giúp đỡ của nhân viên lao công.

Thậm chí, sau khi làm xong, họ vẫn không quên để lại một mẩu giấy nhỏ với dòng chữ "Xin cảm ơn" viết ngay ngắn bằng tiếng Nga, để thể hiện lòng cảm kích của mình đối với nước chủ nhà.

Bên cạnh đó, sau mỗi trận đấu, cho dù đội tuyển nước nhà thua hay thắng, các cổ động viên người Nhật Bản cũng luôn nán lại để thu gom rác và dọn dẹp khán đài.​

Bức ảnh này ghi lại một câu chuyện rất đẹp về nước Nhật. Nhân vật chính là một cảnh sát người Nhật Bản đã ra hiệu dừng xe để nhường đường cho một đàn vịt băng qua được an toàn.

Sự việc diễn ra cực kỳ thuận lợi mà không có lấy một tiếng còi xe hối thúc, mọi người ai nấy đều bình thản chờ đợi đàn vịt chậm rãi đi qua. Sau khi kết thúc, anh chàng trên thậm chí còn ân cần cúi đầu xin lỗi từng người vì đã làm phiền họ. ​

Trái ngược với việc canh giữ vườn trái cây nghiêm ngặt như “giữ vàng” ở các nước khác, một người dân Nhật Bản đã thể hiện sự hiếu khách của mình bằng cách treo bảng khuyến khích mọi người hái cam.

Cụ thể, mẩu giấy trên được viết vắn tắt với thông điệp là: “Của nhà trồng được. Ai đi qua nếu thích thì cứ tiện tay hái nhé! Cẩn thận không ăn phải quả bị đắng”, kèm theo là một chiếc kéo được treo ngay ngắn trên hàng rào cho thực khách có thể thuận tiện hái trái cây để giải khát trong một ngày nóng nực.

Bức ảnh này sau khi được đăng tải thậm chí còn gây sốt trên mạng xã hội trong một thời gian.

Theo Dân Trí

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top