Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

28 Tháng Ba 2024

Thua Iraq 2-3, cơ hội vẫn còn với tuyển Việt Nam

Thứ Ba 08/01/2019 | 22:03 GMT+7

VHO-Đối đầu với một đội bóng cách xa tới 12 bậc trên bảng xếp hạng của FIFA, lại có chiều cao vượt trội hơn hẳn, khó khăn của thầy trò ông Park Hang-seo đã được nhìn thấy từ trước. Nhưng đội tuyển Việt Nam đã suýt có khởi đầu như mơ khi 2 lần vượt lên dẫn trước. Tuy nhiên đẳng cấp là cái không thể lấp đầy trong một sớm, một chiều...

Đến với đấu trường khắc nghiệt nhất châu lục bằng một đội hình trẻ nhất giải đấu với độ tuổi trung bình chỉ là 23,1 tuổi nhưng khi đối đầu với đội bóng vượt trội hơn hẳn là Iraq, các cầu thủ Việt Nam đã thi đấu đầy tự tin, bản lĩnh.

Và phần thưởng do “thần may mắn” mang đến cho những nỗ lực của “đội bóng tí hon” nhưng đầy nỗ lực là một bàn thắng đến từ phút 25. Đây là một tình huống không hiểu ý giữa hậu vệ Ali Faez Atiyah và thủ môn Jalal Hassan khi ngăn chặn Công Phượng băng xuống sau đường chọc khe của Quang Hải. Bóng lăn vào lưới trong sự bất lực của hàng phòng ngự Iraq.

Các cầu thủ Việt Nam ăn mừng sau khi ghi bàn

Sau bàn thắng mở màn có phần may mắn cho tuyển Việt Nam, trận đấu đã trở về vạch xuất phát chỉ 10 phút sau đó. Tận dụng sai lầm của hàng phòng ngự tuyển Việt Nam trong đó có sự thiếu dứt khoát của Duy Mạnh, tiền đạo số 10 Kaddhim cướp bóng rồi tung cú dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ môn Văn Lâm, phút 35, gỡ hòa 1-1 cho tuyển Iraq.

Tuy nhiên chỉ đến phút 42, trong khi thủ môn Hassan đổ người cứu thua cho Iraq sau cú dứt điểm của Trọng Hoàng thì Công Phượng đã kịp băng vào đá bồi. Tuyển Việt Nam một lần nữa vượt lên dẫn trước. Quang Hải tiếp tục đặt dấu giày trong bàn thắng thứ 2 với đường chuyền quyết định cho Trọng Hoàng băng xuống bên cánh phải.

Công Phượng là cầu thủ ghi bàn thắng giúp tuyển Việt Nam vươn lên dẫn trước 2-1 trước tuyển Iraa

Kết thúc hiệp 1, tuyển Việt Nam dẫn 2-1 trước tuyển Iraq. Đây có thể xem là một điều bất ngờ bởi không ai nghĩ tuyển Việt Nam có thể 2 lần vươn lên dẫn bàn trước đối thủ được đánh giá cao hơn hẳn, từng giành ngôi vô địch giải đấu này vào năm 2007.

Sang hiệp 2, Iraq cố gắng tìm mọi cách khoan thủng hàng phòng ngự tuyển Việt Nam và bàn thắng đã đến cho nhà cựu vô địch vào phút 60 trong một tình huống  treo bóng và sử dụng lối đá áp sát của đội bạn, cầu thủ khoác áo số 11 Faraj nhanh chân dứt điểm ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Iraq.

Trận đấu giữa 2 đội bóng chênh lệch hẳn về đẳng cấp, lẽ ra đã có thể tẻ nhạt lại biến thành một trận cầu đầy hấp dẫn với màn rượt đuổi tỉ số ngoại mục mà ưu thế lại thuộc về đội bóng chiếu dưới – đội tuyển Việt Nam.

Sau khi tỉ số là 2-2 Iraq cũng không dám chơi mạo hiểm nhưng vẫn liên tục dùng các pha treo bóng, áp sát khung thành tuyển Việt Nam. Trong khi đó dù bị gỡ hòa sau 2 lần dẫn trước nhưng tuyển Việt Nam thi đấu đầy bình tĩnh và cũng tạo được nhiều tình huống nguy hiểm về khung thành của đối phương trong đó có tình huống Quang Hải sút xa hiểm hóc ở phút thứ 72 nhưng chưa đủ gây khó cho thủ môn đội bạn.

Tuy nhiên khởi đầu như mơ đã kết thúc với đội tuyển Việt Nam vào phút 90 khi cầu thủ mang áo số 6 của Iraq - Ali Adnan đã thực hiện cú đá phạt hiểm hóc đưa bóng vào góc cao. Thủ môn Đặng Văn Lâm đã bay người hết cỡ nhưng vẫn không thể cứu thua cho tuyển Việt Nam. Trong 3 phút bù giờ cuối trận, dù nỗ lực nhưng tuyển Việt Nam đã không thể xoay chuyển được tình thế.

Không thể giành 1 điểm trước đối thủ vượt trội hơn hẳn đẳng cấp là Iraq, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ phải đối đầu với một “hòn núi” còn cao hơn Iraq là đội tuyển Iran vào ngày 12.1. Cơ hội lấy điểm sáng nhất của tuyển Việt Nam là trong trận đấu gặp đội được đánh giá là yếu nhất bảng D-Yemen vào ngày 16.1. Cơ hội vẫn còn với thầy trò HLV Park Hang-seo nếu lọt vào 4 đội đứng thứ ba có thành tích tốt được chọn vào vòng 1/8.

Thất bại ở trận ra sân trước một đối thủ vượt trội hơn hẳn về đẳng cấp là điều khó tránh khỏi với đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên đây cũng là trận đấu mà tuyển Việt Nam đã 2 lần vượt lên dẫn trước và cho thấy một lối chơi quả cảm, khác hẳn với hình ảnh của đội tuyển bóng đá Việt Nam tại Asian Cup 2007. Khi đó tuyển Việt Nam đã thua 0-2 trước đội tuyển Iraq.

Kết thúc trận đấu, Công Phượng cho biết dù tỉ số cuối cùng rất đáng tiếc cho nỗ lực của tuyển Việt Nam nhưng chúng ta còn 2 trận đấu trước mặt. "Chúng tôi sẽ cố gắng ở 2 trận đấu tới để làm được điều gì đó cho người hâm mộ Việt Nam, cho Bóng đá Việt Nam", Công Phượng nói và người ta tin điều đó sẽ trở thành sự thật.

THU SÂM 

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top