Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

29 Tháng Ba 2024

Hát cho bệnh nhân tôi nghe

Thứ Sáu 25/10/2019 | 16:02 GMT+7

VHO- Tối 25.10, Bệnh viện Đà Nẵng phối hợp với các nghệ sĩ, mạnh thường quân tổ chức chương trình âm nhạc đặc biệt “Hát cho bệnh nhân tôi nghe”, biểu diễn cho hơn 200 bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Không khí lắng đọng trong hội trường

Hòa vào không gian âm nhạc, các bệnh nhân có dịp ngồi lại bên nhau, chia sẻ những câu chuyện để tiếp thêm nghị lực sống. Anh Nguyễn Văn Hiệp (Quảng Nam) đang điều trị tại khoa Ung Bướu cho biết, gia cảnh khó khăn, chỉ có 2 mẹ con chăm sóc nhau ở bệnh viện, tuy nhiên cả 2 mẹ con anh luôn giữ tinh thần lạc quan, thoải mái vì các y bác sĩ rất tận tình chu đáo, đặc biệt chương trình văn nghệ đêm nay khiến cả 2 mẹ con thấy rất vui và ấm áp.

Buổi biểu diễn thu hút sự quan tâm của rất đông bệnh nhân và người nhà bệnh nhân

Say mê nghe bài hát Cõng mẹ, chị Hồ Thị Phước (Tiên Phước, Quảng Nam) không giấu nổi sự xúc động khi những câu hát đã lay động tới trái tim vốn đang yếu đuối vì bệnh tật. “Bài hát thật ý nghĩa đối với những người còn mẹ, đây là đêm nhạc đầy tình người đối với tôi”, chị Phước chia sẻ.

Đêm ca nhạc không chỉ là tâm huyết của các bác sỹ của bệnh viện mà còn là những giây phút thoải mái sẻ chia, giao lưu giữa bệnh nhân - bác sĩ - ca sĩ. Không chỉ có những lời ca, tiếng hát của các nghệ sĩ, còn là cả những câu chuyện đầy nghị lực của thực tế về lằn ranh giữa sự sống và cái chết đã khiến cho cả hội trường chất chứa đầy cảm xúc.

Đêm nhạc là món ăn tinh thần ý nghĩa đối với những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo đang điều trị

Đem đến chương trình 2 bài hát Tình ca Cõng mẹ đi chơi, chị Trần Hữu Bình Phương, Hội trưởng Hội nghệ sĩ Phật tử Đà Nẵng cho biết rằng chị tâm niệm mang lời ca tiếng hát của mình sẽ phần nào xoa dịu nỗi đau của các bệnh nhân: “Tới đây, mình thấy không khí giữa bệnh nhân và các bác sĩ bệnh viện, y tá rất hòa đồng và vui vẻ, dường như không có khoảng cách. Đã tham gia nhiều chương trình văn nghệ từ thiện, nhưng mỗi khi tới các bệnh viện mình lại cảm thấy đặc biệt xúc động, mỗi lần hát xong, thấy các bệnh nhân vỗ tay, phấn khởi mình cảm thấy mình đã làm điều có ích. Hy vọng chương trình là một chút động viên tinh thần cho bệnh nhân trong thời gian điều trị tại bệnh viện”, chị Phương tâm sự.

 

Trao quà cho bệnh nhân trong đêm nhạc

Tại đêm nhạc, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ 200 suất quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.  “Mong sao sẽ có thật nhiều những chương trình ấm áp như thế ở bệnh viện và ở bất cứ nơi nào đang cần tấm lòng chia sẻ yêu thương”, bác sĩ Nguyễn Thành Trung, Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng tâm sự.

NGỌC HÀ

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top