Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

19 Tháng Ba 2024

Người nuôi trồng thiệt hại vì bán tháo thủy sản chạy bão

Thứ Sáu 01/11/2019 | 11:49 GMT+7

VHO- Lo sợ bão số 5 đổ bộ vào Khánh Hòa sẽ gây thiệt hại, người dân nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) đã bán tháo tôm, cá để chạy bão.

 Thương lái gom hàng chở đi tiêu thụ

Lợi dụng cơ hội, các thương lái đã ép giá thu mua khiến nhiều hộ bị thiệt hại hàng trăm triệu đồng...

Bán tháo vì lo bão vào

Trong 2 ngày 29 và 30.10, cảng cá Vạn Giã (thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh) trở nên đông đúc hơn thường ngày. Nhiều xe tải đông lạnh, thương lái đổ về đây để thu mua, vận chuyển cá, tôm của người nuôi trồng đi tiêu thụ. Dưới thuyền, có rất đông người nuôi trồng thủy sản tổ chức thu hoạch tôm, cá đưa về cảng bán cho thương lái.

Ông Nguyễn Hoàng Nam (thị trấn Vạn Giã) cho biết: “Trước thông tin bão số 5 có khả năng đổ bộ vào Khánh Hòa, gia đình tôi đã gọi thương lái đến bán hơn 10 tấn cá chim vây vàng, mú, bớp. Số cá này gia đình đã thả nuôi được 7 tháng, tuy chưa đủ tuổi, đủ trọng lượng để bán, nhưng vì sợ bão vào sẽ gây thiệt hại, mất trắng nên tôi đành thu hoạch sớm bán tháo cho thương lái. Còn nhớ, cơn bão số 12 năm 2017, vì chủ quan nên gia đình tôi bị thiệt hại, mất trắng hơn 2 tỷ đồng. Để gây dựng lại lồng bè, gia đình tôi đã phải vay mượn hơn 500 triệu đồng và hiện vẫn chưa trả hết nợ. Giờ nếu không thu hoạch sớm, bão vào coi như mất trắng, nợ lại chồng nợ. Thôi đành thu hoạch non cho chắc ăn, vớt vát được chút nào hay chút đó”.

Còn ông Trương Trường Thành (thị trấn Vạn Giã) chia sẻ: “Nghe tin có bão, 2 ngày qua, tôi buộc phải bán tháo hơn 3 tạ tôm hùm vì lo sợ bão đổ bộ vào Khánh Hòa lại gây thiệt hại cho gia đình. Số tôm trên của gia đình đã thả nuôi hơn 7 tháng, chưa đủ tuổi, đủ trọng lượng nhưng cũng đành phải bán non. Thà bán sớm còn vớt vát được chút vốn, chứ để bão vào thì lại mất trắng. Trong khi nợ nần vẫn chưa trả hết nên không thể đánh liều với thiên tai được…”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trong hai ngày 29 - 30.10, trên địa bàn huyện Vạn Ninh đã có hơn 200 hộ nuôi thủy sản vì lo sợ bão vào sẽ gây thiệt hại nên đã bán tháo tôm, cá. Có nhiều hộ nuôi trồng thủy sản chưa đến ngày thu hoạch cũng chấp nhận bắt lên bán cho thương lái. Nhiều hộ nuôi, sau khi thu hoạch xong còn gom toàn bộ lưới, lồng nuôi đưa về bờ cho chắc ăn. Bà Đặng Thị Thoa (thị trấn Vạn Giã) cho biết, “năm 2017, ngoài mất trắng tôm hùm, toàn bộ hơn 60 ô lồng của gia đình cũng bị tiêu tan. Vì vậy, sau khi bán non tôm, gia đình đành cuộn lưới đưa về bờ để tránh thiệt hại”.

Thương lái ép giá

Trước nhu cầu bán hải sản chạy bão của người dân tăng đột biến nên các thương lái đã lợi dụng ép giá thu mua khiến nhiều người nuôi bị thua lỗ. Có mặt tại cảng Vạn Giã những ngày qua, chúng tôi thấy nỗi buồn hiện rõ trên khuôn mặt của những người nuôi trồng thủy sản Vạn Ninh khi phải bán non tôm, cá chạy bão. Ông Trương Trường Thành thở dài: “Giá bán tôm hùm bông mấy ngày qua bị thương lái ép xuống chỉ còn từ 700.000 đến 900.000 đồng/kg. Trong khi đó, loại hùm này, ngày thường bán với giá từ 1,2 triệu đồng/kg trở lên. Hơn 3 tạ tôm mà gia đình mới bán bị mất hơn 100 triệu đồng so với ngày thường. Biết là bị ép giá, nhưng chúng tôi không còn cách nào khác buộc phải bán vì sợ để lại nuôi thì bão vào lại mất trắng”.

Các thương lái còn gây khó dễ cho người dân bằng cách kéo dài thời gian tới thu mua để đánh vào tâm lý người nuôi để ép giá. Bà Nguyễn Thị Hoa (thị trấn Vạn Giã) cho biết: “Sáng ngày 29.10, tôi gọi thương lái bán hơn 5 tấn cá chim vây vàng, họ ra giá 100.000 đồng/kg (giá ngày thường là 120.000 đồng/kg), gia đình đồng ý bán và hẹn 10 giờ tới gom hàng. Đến giờ hẹn, không thấy họ ra, tôi liên tục gọi điện thì họ tìm cách trì hoãn mãi tới chiều tối mới ra lấy hàng. Đã thế, khi gặp trực tiếp, họ còn ép giá xuống chỉ còn 80.000 đồng/kg. Cá đã vớt vào bờ, gia đình không còn cách nào khác buộc phải bán với giá đó cho thương lái”.

Trái ngược với người nuôi, hàng chục thương lái thu mua thủy sản tại đây lại tỏ vẻ vui mừng vì thu mua được giá. Chính vì thế, các chủ thu mua đã điều hàng chục chiếc xe đông lạnh về túc trực từ sáng sớm đến đêm khuya tại bến cảng Vạn Giã để chở hàng đi tiêu thụ. Bà Nguyễn Thị Mỹ Duyên, một thương lái thu mua thủy sản cho biết: “Ngày thường, chúng tôi chỉ thu mua từ 5 đến 7 tấn cá, nhưng mấy ngày qua, tôi thu mua từ 18 đến 20 tấn/ngày. Do số lượng hàng lớn nên chúng tôi phải hạ giá mua để dễ tiêu thụ sau khi gom hàng”. 

 NGỌC BẢO CHÂU

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top