“Từ thiện là ước mơ từ ngày nhỏ”

VHO- Với quan niệm cuộc sống là sự sẻ chia, CLB từ thiện Tâm Đức do chị Trần Hồng Nhung (Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) thành lập nhiều năm qua đã hỗ trợ cho nhiều mảnh đời kém may mắn trên khắp mọi miền đất nước.

“Từ thiện là ước mơ từ ngày nhỏ” - Anh 1

 CLB thiện nguyện Tâm Đức trong một chuyến trao quà từ thiện

Xuất thân từ gia đình rất hoàn cảnh nên hơn ai hết chị Nhung thấm thía được cái cơ cực của sự nghèo khó ở những người cùng cảnh ngộ. Vì vậy ngay từ nhỏ, chị đã tự nhủ khi kiếm ra tiền, chị sẽ chia sẻ cho người nghèo một phần những gì chị có. Tất bật với công việc kinh doanh từ 6h sáng đến 10h tối nhưng chị Nhung vẫn cố gắng dành ra một tiếng đồng hồ cho hoạt động xã hội.

Cứ vậy bao năm, chị một mình âm thầm đi kêu gọi kinh phí mua hàng hóa hỗ trợ cho bà con. “Sau này càng đi tôi càng thấy nhiều người khổ, đồng cảm được với họ nên tôi tự nhủ không thể để họ tiếp tục một mình. Nhưng chỉ mình mình thì làm không xuể nên tôi lập ra CLB Tâm Đức để mọi công việc thiện nguyện sẽ có sức lan tỏa hơn. Những người được giúp đỡ cũng sẽ có thêm nghị lực vươn lên khi vẫn còn nhiều người quan tâm, giúp đỡ họ”. Kể từ khi thành lập, đều đặn mỗi tuần, CLB Tâm Đức đều có mặt tại khoa Nhi, Viện Bỏng quốc gia và Bệnh viện 103 để phát sữa, gạo miễn phí cho người bệnh. Không chỉ đem những món quà hỗ trợ, chị Nhung cùng các thành viên CLB còn gói ghém trong đó cả tấm lòng yêu thương gửi tới những bệnh nhi, mong sao các em sớm khỏi bệnh.

Chị Lê Thị Hạnh, thành viên của nhóm thiện nguyện Tâm Đức suốt 5 năm qua bộc bạch: “Mỗi một hộp sữa, cân gạo chúng tôi phát đi đều hy vọng sẽ giúp bệnh nhân và người nhà tiết kiệm được một khoản chi phí trong lúc kinh tế của họ đang ngày càng kiệt quệ vì chữa bệnh. Bản thân chúng tôi cũng kêu gọi, đóng góp một phần kinh phí để giúp các cháu vượt qua đau đớn”. Được biết thời gian đầu triển khai, chương trình phát sữa, gạo cho các bệnh nhi chỉ phát được 200 suất mỗi tuần tại Viện Bỏng quốc gia. Sau khi được nhiều người biết đến và ủng hộ, chương trình được nhân rộng sang Viện 103.

11 năm hoạt động, CLB Tâm Đức còn tổ chức nhiều chuyến từ thiện đến các vùng cao như Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La… Với mỗi chuyến từ thiện xa, chị Nhung cùng các thành viên đều cố gắng vận động các Mạnh Thường Quân để có số tiền giúp đỡ được cho càng nhiều người có hoàn cảnh khó khăn càng tốt. Có những đợt, CLB Tâm Đức đã kêu gọi được số tiền lên tới 200 – 300 triệu đồng. Đi đến những nơi xa xôi, địa hình hiểm trở, có khi trời mưa gió, nhiều thành viên không nghĩ mình có thể về được đến nhà nhưng nghĩ đến cảnh các em học sinh không có xe đạp để đi tới trường cách nhà cả chục cây số, mọi người lại thôi thúc nhau phải cố gắng mang bằng được xe lên cho các em. Mùa rét, từng chiếc tất, chăn, màn, áo ấm sẽ đều được trao tận tay cho người nghèo. “Bất chấp thời gian, thời tiết, tôi và anh chị em trong Tâm Đức sẽ trao quà tận tay đến bà con ở vùng sâu, vùng xa đang gặp thiếu thốn”, chị Nhung nói.

DUY NAM

Ý kiến bạn đọc