Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

19 Tháng Ba 2024

Đô cử Thạch Kim Tuấn: Từ con số 0 đến mục tiêu Olympic

Thứ Hai 02/11/2020 | 09:51 GMT+7

VHO- Việc niềm tự hào của cử tạ Việt Nam Thạch Kim Tuấn không thể tham dự giải VĐQG vừa diễn ra tại TP.HCM đã dấy lên những lo lắng cho người hâm mộ về quá trình tích điểm, chuẩn bị tìm vé dự Olympic Tokyo 2020 của đô cử này.

 Đô cử người Bình Thuận không ngừng tập luyện để hướng đến suất dự Olympic Tokyo vào năm sau

Thế nhưng, đích thân Thạch Kim Tuấn xác nhận với Văn Hóa rằng chấn thương của anh không đáng ngại và đã hồi phục, đồng thời trở lại tập luyện bình thường để sẵn sàng “săn vé” tham dự ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh vào năm sau.

Từng quay lại điểm xuất phát

Thạch Kim Tuấn là một tên tuổi của thể thao Việt Nam và khi nhắc đến đô cử này, người hâm mộ sẽ nói về hạng cân 56kg. Tuấn “khởi nghiệp” ở hạng cân 56kg và cũng nhờ hạng cân này anh đã trở thành “ngôi sao” của thể thao nước nhà trong gần 10 năm qua khi liên tiếp giành những thành tích cao ở giải vô địch thế giới, World Cup, giải châu Á, Asiad, SEA Games… Thế nhưng vào tháng 10.2018, Liên đoàn Cử tạ thế giới có cuộc “cách mạng” quan trọng khi thay đổi các hạng cân nằm trong hệ thống thi đấu, trong đó hạng cân 56kg sở trường của Tuấn bị “khai tử”, thay vào đó là hạng 55kg. Đứng trước thử thách của sự nghiệp, Tuấn chỉ còn 2 con đường chọn lựa, một là ép cân sâu hơn để thi đấu hạng 55kg, hai là đôn lên hạng 61kg. Trước lựa chọn khó khăn, Tuấn đã phải cân nhắc rất kỹ, cuối cùng anh chọn lên hạng 61kg. Nói về quyết định đôn hạng, đô cử sinh năm 1994 cho biết: “Nếu thi đấu hạng 55kg, tôi phải ép cân sâu hơn và lúc đó chắc chắn thành tích sẽ không tốt. Bình thường, trọng lượng cơ thể tôi gần 60kg rồi, mỗi lần đến giải tôi đều phải ép cân và cũng vì điều này mà thành tích khi đó không như tôi mong muốn. Nhưng khi lên hạng 61kg, tôi không cần phải ép cân, thậm chí gần đến giải tôi phải ăn để đủ cân thi đấu, trong cử tạ điều này tốt hơn so với ép cân”.

Từ bỏ nội dung sở trường để lên thi đấu một hạng cân lớn hơn là điều không hề đơn giản với Tuấn. Đô cử quê gốc Bình Thuận từ đỉnh cao vinh quang với hạng cân 56kg thì phải làm lại từ đầu ở hạng 61kg. “Tôi đã tạo dựng tên tuổi ở hạng 56kg nhưng khi lên hạng 61kg tôi như bắt đầu từ con số 0. So với hạng cân 56kg thì các đối thủ hạng cân 61kg nhiều hơn, họ đã thi đấu hạng 62kg nhiều năm rồi nên khi xuống hạng 61kg cũng không khó khăn gì, còn tôi từ hạng 56kg lên 61kg thì gần như làm lại từ đầu về mọi thứ”.

Nhờ sự chỉ bảo tận tình của người thầy, “người cha thứ hai” là HLV Huỳnh Hữu Chí cùng nỗ lực của bản thân, đô cử người dân tộc Khmer dần dần thích nghi với cường độ tập luyện, sau đó giành được nhiều thành tích ấn tượng ở các giải trong nước và quốc tế ở hạng cân mới. Cuối năm 2018, Tuấn giành 2 HCV, 1 HCB tại Đại hội Thể thao toàn quốc. Tại SEA Games 30, anh giành HCB khi chỉ thua đô cử số 1 thế giới hạng cân 61kg là Eko Yuli Irawan của Indonesia (người từng giành HCV Olympic, Asiad và giải VĐTG), thậm chí với thành thích tổng cử 304kg, Tuấn đã đạt thông số cao nhất từ khi thi đấu hạng 61kg. Tháng 1 đầu năm nay, Tuấn xuất sắc giành 3 HCV tại World Cup cử tạ tại Rome (Italia) với thông số lần lượt: Cử giật 132kg, cử đẩy 161kg, tổng cử 293kg.

Viết tiếp giấc mơ Olympic

Olympic 2016 - kỳ đại hội mà Thạch Kim Tuấn là niềm hy vọng số 1 của thể thao Việt Nam trong việc giành huy chương. Không phải xạ thủ Hoàng Xuân Vinh mà chính Tuấn mới là người được giới chuyên môn đánh giá cao nhất cho cơ hội cạnh tranh huy chương trước ngày lên đường. Bởi khi đó, Tuấn đang có phong độ cao và đang nằm trong tốp đầu ở hạng cân 56kg, thậm chí đô cử Việt Nam còn được kỳ vọng sẽ cạnh tranh sòng phẳng với bộ đôi mạnh nhất thế giới thời điểm đó là Long Quingquan của Trung Quốc và Om Yun Chol của CHDCND Triều Tiên. Thế nhưng trong thi đấu đúng là không thể nói trước, Tuấn thất bại và không thể mang về huy chương đầu tiên cho cử tạ Việt Nam tại đấu trường Olympic. “Tôi chuẩn bị rất kỹ về chuyên môn và cố gắng thể hiện hết khả năng, nhưng tôi đã gặp một chút vấn đề về tâm lý khi thi đấu, khởi động chưa tốt dẫn đến bản thân chưa đủ hưng phấn cũng là nguyên nhân khiến tôi không thể đạt thành tích như mong muốn”, Tuấn nhớ lại.

Hơn 4 năm sau kỳ đại hội tại Rio de Janeiro, Tuấn vẫn đang miệt mài viết tiếp giấc mơ Olympic còn dang dở, lần này là thử thách mới hơn, ở một hạng cao hơn. Thành tích giành 3 HCV tại World Cup cử tạ tại Rome hồi đầu năm đang giúp Tuấn gần hơn với tấm vé đến Tokyo vào năm sau. Trên bảng điểm tốp 8 đô cử đang dẫn đầu cuộc đua đến Olympic 2020 ở hạng cân 61kg của Liên đoàn Cử tạ thế giới, Tuấn đang xếp thứ hạng 4 và đang có rất nhiều cơ hội lần thứ hai tham dự ngày hội thể thao bốn năm diễn ra một lần này. Bảng xếp hạng này sẽ “chốt hạn” vào tháng 4.2021 và trước đó 1 tháng, Tuấn sẽ có thử thách quan trọng là giải vô địch châu Á tại Turkmenistan. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Tuấn không tham dự giải đấu nào và phần lớn phải “tập chay” trong thời gian qua. Không may cho đô cử 26 tuổi này khi giải VĐQG diễn ra hồi giữa tháng 10 tại TP.HCM anh không thể góp mặt vì dính chấn thương đầu gối.

“Thời điểm này thực sự khó khăn với tôi. Tôi đã không thi đấu trong thời gian qua nhưng khi giải VĐQG diễn ra lại đúng vào thời điểm tôi đau đầu gối. Nhưng cũng khá may đây chỉ là chấn thương nhẹ và tôi có thể trở lại tập luyện bình thường. Tôi sẽ cố gắng duy trì cường độ tập luyện từ đây đến hết năm 2020, sau đó Ban huấn luyện sẽ tính đến phương án tập huấn nước ngoài nhưng cũng phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh. Mục tiêu của tôi là duy trì trong tốp 8 VĐV có điểm tích lũy cao nhất ở hạng cân 61kg, đồng thời thi đấu tốt tại giải châu Á vào năm sau để giành vé dự Olympic. Nếu có thể góp mặt tại đấu trường này một lần nữa, tôi sẽ cố gắng, nỗ lực hết mình để có được thành tích tốt nhất”, Tuấn chia sẻ. 

 VĨNH HY

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top