Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

19 Tháng Ba 2024

Cờ Tổ quốc tung bay trên cột mốc chủ quyền ngày đầu năm mới

Thứ Hai 04/01/2021 | 10:36 GMT+7

VHO- Đúng 8 giờ sáng ngày 1.1.2021, những lá cờ đỏ sao vàng mang hồn sông núi tung bay trên các điểm đóng quân của bộ đội Trường Sa và nhà giàn DK1. Đứng dưới cờ Tổ quốc thiêng liêng giữa biển trời đất mẹ, đặt tay lên tim mình hát Quốc ca vang vọng giữa ngàn trùng sóng gió, tất cả đều cảm nhận được “Tổ quốc như đang gọi tên mình”.

Chào cờ đầu năm mới ở đảo Trường Sa Lớn

Tại đảo Cô Lin, 8 giờ sáng, cán bộ chiến sĩ trong quân phục chỉnh tề lên sân thượng của đảo, hướng mắt về đất liền làm Lễ thượng cờ đầu năm mới. Sau mệnh lệnh của đảo trưởng thượng uý Phạm Văn Thao, cán bộ chiến sĩ mắt ngước lên lá cờ Tổ quốc dưới ánh bình minh rực sáng vầng đông, lời bài Quốc ca “Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc, bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa. Vì nhân dân chiến đấu không ngừng”, ngấm vào gan ruột.

Sau lễ chào cờ, thiếu uý Nguyễn Mạnh Hải đi nghiêm từ hàng quân, đứng trước cột cờ Tổ quốc đọc Mười lời thề danh dự của quân nhân. Phút giây thiêng liêng phập phồng trong lồng ngực. Những người lính trẻ cảm nhận được trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc giữa thời bình lặng yên tiếng súng. Chia sẻ qua điện thoại, thiếu uý Hải cho rằng, thiêng liêng nhất của người lính Trường Sa là bảo vệ chủ quyền Tổ quốc trong những ngày Xuân về Tết đến. “Chúng tôi coi đó là trách nhiệm của người lính. Vì Tổ quốc thì dù khó khăn gian khổ đến mấy cũng vượt qua, thậm chí sẵn sàng hy sinh quên mình để biển đảo được bình yên”, Hải, nói.

 Lễ thượng cờ đầu năm ở nhà giàn DK1/10

Cũng thời điểm này, tại Thị trấn Trường Sa Lớn, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, giáo viên, học sinh và bà con ngư dân cũng thực hiện nghi thức Lễ chào cờ đầu năm 2021. Tất cả đều có chung tâm trạng cống hiến hết mình vì sự bình yên của chủ quyền Trường Sa. Giữa biển cả rộng lớn bao la, 10 lời thề danh dự của quân nhân do trung uý Đinh Công Trung đọc vang vọng khắp cả vùng biển nước. “Hy sinh tất cả vì Tổ quốc Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, phấn đấu một nước Việt Nam hoà bình độc lập và chủ nghĩa xã hội”. Lần đầu tiên chào cờ đầu năm mới giữa Trường Sa, chị Lê Thị Ngân cùng chồng là Bành Văn Khá không kìm được xúc động. Đứng dưới lá cờ đỏ sao vàng, chị Ngân mắt rưng rưng nhìn lên bầu trời Tổ quốc. Tâm trạng của người phụ nữ tuổi 34 nguyện cầu cho biển đảo yên bình, tàu thuyền dong buồm ra khơi làm ăn xuôi chèo mát mái.

Trong niềm vui của người tu hành lần thứ hai chào cờ Tổ quốc đúng ngày đầu năm mới 2021, trụ trì chùa Trường Sa Lớn Đại đức Thích Giác Nghĩa xúc động khi lá cờ Tổ quốc kéo lên trong nền nhạc vọng vang cùng lời Quốc ca hát từ trái tim những người lính biển. Đại đức Nghĩa đặt tay lên ngực mình cầu nguyện năm 2021 bệnh dịch qua mau, không còn cảnh màn trời chiếu đất của đồng bào miền Trung ruột thịt, sẽ không có thiên tai lũ lụt, thế giới yên bình, biển đảo bình an, lòng người tự tại

Cùng với các điểm đóng quân ở quần đảo Trường Sa, sáng 1.1 những lá cờ đỏ sao vàng được tung bay phấp phới trên các đỉnh nhà giàn DK1ở thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Ở nơi “góc biển” xa nhất của quê hương, cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1/10 làm lễ thượng cờ còn có thêm bà con ngư dân Cà Mau đang đánh bắt hải sản ở vùng biển này. Trước màu cờ đỏ sao vàng năm cánh, cán bộ chiến sĩ DK1/10 hứa với Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân, yên tâm bám biển, kiên cường đấu tranh, vững tay lái, chắc tay súng, giữa vững chủ quyền biển đảo của Tổ quốc để nhân dân cả nước đón Tết yên bình... 

 TRẦN MẠNH TUẤN

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top