Độc đáo cổng tam quan bằng cây xanh ở huyện An Minh, Kiên Giang

VHO - Thời gian gần đây, ai đi qua tuyến đường bờ tây, kinh xáng Xẻo Rô, thuộc tổ 7, ấp 11A, xã Đông Hưng B, huyện An Minh, Kiên Giang cũng trầm trồ với chiếc cổng Tam Quan được làm từ cây xanh, ít ai ngờ rằng công trình này là của chú Nguyễn Văn Hoàng - một người khuyết tật. Chú Hoàng là một trong những điển hình tham gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Độc đáo cổng tam quan bằng cây xanh ở huyện An Minh, Kiên Giang - Anh 1

Cổng Tam Quan được chú Nguyễn Văn Hoàng thực hiện dựa theo mô hình cổng Tam Quan tại trung tâm thành phố Rạch Giá

Theo chị Huỳnh Thị Bé, Phó Trưởng ấp 11A, xã Đông Hưng B: “Được sự vận động của địa phương trong việc xây dựng nông thôn mới, mặc dù là người khuyết tật nhưng chú Nguyễn Văn Hoàng luôn chấp hành chủ trương rất tốt, cùng với đó, chú có ý tưởng trồng cây xanh, làm hàng rào cây kiểng, tô đẹp nông thôn. Đặc biệt, chú đã mày mò học hỏi làm chiếc cổng Tam Quan dựa theo mô hình cổng Tam Quan tại trung tâm thành phố Rạch Giá của tỉnh. Công trình được chú làm trong gần 7 năm mới hoàn thành, rất được bà con khen ngợi, chính quyền tuyên dương...”.

Độc đáo cổng tam quan bằng cây xanh ở huyện An Minh, Kiên Giang - Anh 2

Công trình do chú Hoàng tự trồng cây xanh và thiết kế gần 7 năm trời mới hoàn chỉnh như hôm nay

Độc đáo cổng tam quan bằng cây xanh ở huyện An Minh, Kiên Giang - Anh 3

Độc đáo cổng tam quan bằng cây xanh ở huyện An Minh, Kiên Giang - Anh 4

Độc đáo cổng tam quan bằng cây xanh ở huyện An Minh, Kiên Giang - Anh 5

Độc đáo cổng tam quan bằng cây xanh ở huyện An Minh, Kiên Giang - Anh 6

Trong căn nhà nhỏ tại tổ 7, ấp 11A, xã Đông Hưng B, chú Nguyễn Văn Hoàng (sinh năm 1964) sống một mình không có người thân. Theo người dân địa phương, chú Hoàng bị câm điếc từ nhỏ, hiện không có công việc ổn định, thu nhập của chú chỉ có khoản tiền trợ cấp của Nhà nước hơn 400.000 đồng/tháng dành cho người khuyết tật và phần hỗ trợ gạo hàng tháng từ các cơ quan, đoàn thể như Ủy ban MTTQ xã và Hội Chữ thập đỏ. Thỉnh thoảng chú đi làm thuê bằng việc làm hồ, làm ghế đá, vẽ thuê bảng hiệu,... thời gian còn lại chú dành hết cho việc chăm sóc cây kiểng.

Độc đáo cổng tam quan bằng cây xanh ở huyện An Minh, Kiên Giang - Anh 7

Chú Nguyễn Văn Hoàng chăm chút loại mai cúc do chú lai ghép

Độc đáo cổng tam quan bằng cây xanh ở huyện An Minh, Kiên Giang - Anh 8

Loại mai vàng có nhiều tầng cánh xếp tầng lên nhau, do chú Hoàng lai ghép được

Độc đáo cổng tam quan bằng cây xanh ở huyện An Minh, Kiên Giang - Anh 9

Chú Hoàng khoe loại hoa kiểng mới vừa ghép được

Độc đáo cổng tam quan bằng cây xanh ở huyện An Minh, Kiên Giang - Anh 10

Độc đáo cổng tam quan bằng cây xanh ở huyện An Minh, Kiên Giang - Anh 11

Hiện chú Hoàng sống một mình trong căn nhà nhỏ, tuy không nghe và nói được, nhưng chú có thể đọc hiểu được những chữ đơn giản và giao tiếp bằng dấu tay

Đáng chú ý, ngoài việc khéo tay và có năng khiếu về mỹ thuật, chú còn say mê tìm hiểu, lai tạo, cắt ghép các loại cây kiểng, đặc biệt là mai vàng. Trước nhà chú còn có cả một vườn mai đủ loại, do chú tự lai ghép, có cả mai vàng cánh to, mai cúc trên dưới 50 cánh,...  

THÙY TRANG

Ý kiến bạn đọc