VĐV điền kinh Belarus có thể sẽ tị nạn tại Ba Lan

VHO- Sau khi công khai chỉ trích đội tuyển quốc gia và bị buộc phải về nước, mới đây, nữ VĐV điền kinh Belarus Krystsina Tsimanouskaya đã được nhìn thấy trong Đại sứ quán Ba Lan tại Nhật Bản.

VĐV điền kinh Belarus có thể sẽ tị nạn tại Ba Lan - Anh 1

VĐV Krystsina Tsimanouskaya nhờ đến sự giúp đỡ của cảnh sát tại sân bay quốc tế Haneda, Nhật Bản (Ảnh: Reuters)

Trước đó, VĐV tỏ ra không hài lòng với quyết định của ban huấn luyện khi ép cô thi đấu ở nội dung trái với sở trường là tiếp sức 4x400m. Sau khi, một số đồng đội của cô bị đình chỉ thi đấu do không đáp ứng yêu cầu kiểm tra doping. Tsimanouskaya nói với phóng viên Reuters từ sân bay: “Một số VĐV của chúng tôi đã không bay đến Nhật để thi đấu 4x400 m tiếp sức vì họ chưa trải qua đủ quá trình kiểm tra doping. HLV đã thêm tôi vào danh sách chạy tiếp sức mà tôi không hề hay biết. Tôi đã nói về điều này một cách công khai. HLV trưởng đến gặp tôi và nói rằng đã có lệnh từ cấp trên trên để loại tôi khỏi giải đấu".

Ngay sau đó, cô bị một số quan chức và ban huấn luyện buộc phải gói đồ đạc và trở về Belarus ngay lập tức. Tsimanouskaya chia sẻ: “Ở sân bay, tôi phải tìm kiếm sự giúp đỡ của cảnh sát Nhật Bản để không phải về Belarus. Tôi sợ khi phải về quê nhà. Họ có thể tống tôi vào tù. Tôi nghĩ Belarus không an toàn cho tôi vào lúc này”.

Khi sự việc diễn ra, người phát ngôn của Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) Mark Adams cho biết, một số cơ quan đã liên hệ để giúp đỡ VĐV người Belarus. Trong đó, có cả Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn. Ba Lan, Cộng hòa Séc, Slovenia là các nước công khai đề nghị giúp đỡ cô tị nạn.

VĐV điền kinh Belarus có thể sẽ tị nạn tại Ba Lan - Anh 2

Tsimanouskaya được nhìn thấy bước vào Đại sứ quán Ba Lan tại Tokyo

“Cô ấy khẳng định với chúng tôi là đã được bảo vệ an toàn. Về sự nghiệp thi đấu tương lai, chúng tôi cần lắng nghe và tìm hiểu nguyện vọng của cô ấy. Chúng tôi sẽ ủng hộ các quyết định của Tsimanouskaya”, Mark Adams nói.

Mới đây nhất, Marcin Przydacz, Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan đã viết trên Twitter: “Kryscina Tsimanouskaya, một VĐV người Belarus đã liên hệ trực tiếp với các nhà ngoại giao Ba Lan ở Tokyo. Cô ấy đã nhận được thị thực nhân đạo của Ba Lan. Ba Lan sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để giúp cô ấy tiếp tục sự nghiệp thể thao của mình."

Trong khi đó, phát ngôn viên của nhóm hoạt động, Tổ chức Đoàn kết Thể thao Belarus thông tin, tổ chức này đã mua cho Tsimanouskaya một vé máy bay đến Warsaw vào ngày 4.8.

NAM ANH (Theo Euronews)

Ý kiến bạn đọc