U20 Việt Nam lên đường về nước sau hành trình tại giải châu Á

VHO- Sau trận thua 1-3 trước U20 Iran ở lượt trận cuối vòng bảng, sáng 8.3 (theo giờ Việt Nam), các thành viên của đội tuyển U20 Việt Nam đã tạm biệt Uzbekistan để trở về nước, kết thúc hành trình tại VCK U20 châu Á 2023.

Tại bảng B VCK U20 châu Á 2023, U20 Việt Nam đã có sự khởi đầu rất ấn tượng với 2 chiến thắng liên tiếp trước các đối thủ được đánh giá cao hơn là U20 Australia (1-0) và U20 Qatar 2-1). Tuy vậy, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn lại không vượt qua được vòng bảng một cách đầy tiếc nuối do thua U20 Iran 1-3 ở trận đấu quyết định. U20 Việt Nam rời cuộc chơi dù có được 6 điểm như U20 Iran và  U20 Australia  nhưng kém về chỉ số phụ.

U20 Việt Nam lên đường về nước sau hành trình tại giải châu Á - Anh 1

Toàn đội làm thủ tục check-in tại sân bay Fergana

Theo lịch trình, U20 Việt Nam sẽ xuất phát từ sân bay Fergana (Uzberkistan) để đến sân bay Istabul (Thổ Nhĩ Kỳ). Tại đây, đội sẽ  dừng nghỉ chờ nối chuyến và đến 2h10 sáng 9.3 mới bắt đầu đáp chuyến bay từ Istabul về sân bay Nội Bài. Dự kiến, U20 Việt Nam sẽ hạ cánh tại Hà Nội vào lúc 15h30 ngày 9.3, sau đó các cầu thủ sẽ được giải tán về địa phương. Do không có chuyến bay thẳng từ Uzbekistan về Việt Nam, nên việc thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn phải mất nhiều thời gian di chuyển là bất khả kháng. Đây cũng là hành trình thuận tiện nhất mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) lựa chọn cho toàn đội.

Theo VFF, tại sân bay Fergana, HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn bày tỏ sự tiếc nuối với người viết khi các học trò của ông đã không thể đi tiếp vào tứ kết khi thua trận đấu cuối trước U20 Iran, dẫu chúng ta đã có 2 trận thắng rất ấn tượng trước U20 Australia và U20 Qatar.

U20 Việt Nam lên đường về nước sau hành trình tại giải châu Á - Anh 2

Thủ thành Cao Văn Bình (trái) và đội  trưởng Khuất Văn Khang vẫn chưa hết buồn sau khi phải dừng chân đầy tiếc nuối tại giải

“Đến giờ tôi vẫn còn rất tiếc nuối, bởi các em cầu thủ của U20 Việt Nam đã thể hiện rất tốt ở 2 trận trước đó, thậm chí họ cũng chơi không hề tệ trong trận gặp U20 Iran. Chỉ tiếc là thể hình khá nhỏ và thể lực bị bào mòn sau những trận đấu căng thẳng vừa qua đã không thể giúp chúng ta làm tốt hơn. Tuy nhiên, giải đấu này cũng là tiền đề để các em phải nỗ lực hơn nữa trong hành trình phía trước của mình”, HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ.

Tuy không thể đi tiếp nhưng U20 Việt Nam đã có một giải đấu thành công về chuyên môn khi thi đấu sòng phẳng với các đối thủ đến từ các nền bóng đá hàng đầu châu lục. Các cầu thủ trẻ U20 Việt Nam cũng cho thấy sự trưởng thành trong lối chơi cũng như khả năng chịu được áp lực cao. Dù vẫn còn nhiều khiếm khuyết nhưng màn trình diễn tại giải mang lại niềm tin rất lớn về sự trưởng thành, tiến bộ hơn của Khuất Văn Khang cùng các đồng đội trong tương lai.

VĨNH HẢI; ảnh: VFF

Ý kiến bạn đọc