Giảng viên, sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội sẻ chia giọt máu nghĩa tình

VHO- Sáng 28-5, tại Hà Nội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ VHTTDL phối hợp với Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội và Viện Huyết học & Truyền máu Trung ương tổ chức Lễ phát động hiến máu tình nguyện 2020.

Giảng viên, sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội sẻ chia giọt máu nghĩa tình - Anh 1

Phong trào hiến máu tình nguyện tổ chức tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội diễn ra sôi nổi, với sự tham gia  của tập thể giảng viên và sinh viên toàn trường

 

Giảng viên, sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội sẻ chia giọt máu nghĩa tình - Anh 2

 Hiến máu là hành động mang tính nhân văn cao đẹp, vì sức khoẻ cộng đồng và vì sức khoẻ của chính mình. Người tham gia hiến máu yêu cầu có sức khoẻ bình thường, cân nặng 45kg trở lên đối với nữ và 50kg trở lên đối với nam

Giảng viên, sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội sẻ chia giọt máu nghĩa tình - Anh 3
 

Trải qua 4 lần hiến máu, sinh viên Phạm Thị Lan Anh, khoa Tiếng Anh quản trị khách sạn chia sẻ:” Lần đầu hiến máu thì em còn run run, nhưng các lần sau thì quen rồi. Đặc biệt với suy nghĩ giọt máu của mình có thể cứu nhiều trường hợp cần thiết hơn thì em rất vui và sẽ tiếp tục tham gia hiến máu kế tiếp”

Giảng viên, sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội sẻ chia giọt máu nghĩa tình - Anh 4
 

Hoà chung không khí sôi nổi, nhiệt huyết của sinh viên, các cán bộ công tác tại Trường cũng tham gia chương trình hiến máu tình nguyện. Cô Kiều Thị Hạnh, giảng viên chủ nhiệm cùng cô Nghiêm Thị Việt Hương, công tác tại Phòng học sinh sinh viên cho biết: “Hiến máu nhân đạo là một trong những nghĩa cử cao đẹp của con người với con người và là truyền thống tương thân tương ái “lá lành đùm lá rách”. 

Giảng viên, sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội sẻ chia giọt máu nghĩa tình - Anh 5
 

 Sinh viên Cao Ngọc Hoàng Uyên, đại diện cho đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu cho biết: “Hiến máu không gây ảnh hưởng đến sức khoẻ, thậm chí còn có một số tác dụng tích cực nhất định đối với cơ thể của người hiến máu. Lượng máu đã hiến sẽ được cơ thể nhanh chóng tái tạo phục vụ cho quá trình tuần hoàn”

 

Giảng viên, sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội sẻ chia giọt máu nghĩa tình - Anh 6

 Thời gian lấy máu khá nhanh, lượng máu trung bình mỗi người sẽ hiến 350ml máu, tuỳ vào thể trạng sức khoẻ

Giảng viên, sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội sẻ chia giọt máu nghĩa tình - Anh 7
 

Chia sẻ những cảm giác khi đi hiến máu tình nguyện, Nguyễn Thị Hiền, sinh viên năm nhất sau 2 lần hiến máu tâm sự: “Đây là lần thứ 2 em hiến máu, lần đầu còn sợ sợ vì kim to quá, nhưng lần này thì không lo sợ gì nữa”

Giảng viên, sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội sẻ chia giọt máu nghĩa tình - Anh 8
 

Những giọt máu nghĩa tình sẽ giúp hàng ngàn người bệnh đang cần máu trên cả nước

Giảng viên, sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội sẻ chia giọt máu nghĩa tình - Anh 9
 

Các bạn sinh viên xếp hàng đợi đến lượt hiến máu tình nguyện

 

Giảng viên, sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội sẻ chia giọt máu nghĩa tình - Anh 10

 Niềm vui của sinh viên năm 2 Lê Kim Anh, khoa Quản trị nhà hàng và ăn uống sau khi hiến máu. Kim Anh cho  biết:  “Đây là lần hiến máu thứ 2, trước khi hiến máu thì em thấy hơi sợ, nhưng sau thì thấy bình thường. Lần này em hiến 250ml máu, em hy vọng giọt máu của em sẽ tới được với nhiều người cần máu hơn em”

 DIỆU VY

Ý kiến bạn đọc