Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
19 Tháng Ba 2024

Người thầy thuốc Bộ đội Cụ Hồ được Mỹ ghi công

Thứ Hai 27/07/2020 | 10:20 GMT+7

VHO- Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài, anh hùng của cách mạng giải phóng dân tộc và là danh nhân văn hóa kiệt xuất với nhân cách vĩ đại nhưng cũng rất đỗi bình dị. Bằng trái tim nhân hậu, tác phong giản dị, chân thành, gần gũi, Bác có sức lôi cuốn và cảm hóa được trọn vẹn những người đã từng tiếp xúc với Người.

PGS.TS. Bác sĩ Trần Công Duyệt

Sau chiến dịch Biên giới, năm 1950 trên đường ra mặt trận, Bác ghé thăm tù binh Pháp. Thấy một người lính Pháp bị thương áo rách, Người đã cởi áo khoác của mình đắp cho người lính đó. Sau chiến dịch Điện Biên Phủ, năm 1954 khi biết trong hơn 1.000 tù binh Pháp bị bắt ở mặt trận chỉ có có một nữ y tá là cô Lava, Người đã cho phép thả tù binh nữ này. Sau đó cô Lava đã viết thư cảm ơn Bác trong đó có đoạn: “Tôi xin cảm ơn Ngài Chủ tịch và Hội Phụ nữ Việt Nam đã can thiệp giúp tôi được tự do. Tôi cũng muốn cảm ơn và bày tỏ thái độ của tôi đối với các đơn vị quân y của Ngài mà trong suốt 15 ngày qua họ đã làm việc tận tụy, quên mình trong việc chữa chạy các thương binh nặng của chúng tôi”.

Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức của Bác, trong chiến tranh, có muôn ngàn câu chuyện thể hiện lòng hòa hiếu và tính nhân đạo, nhân văn của y bác sĩ Việt Nam. Một câu chuyện như vậy là về bác sĩ Trần Công Duyệt, nguyên bác sĩ của Sư đoàn 304 – Đại đoàn Vinh quang anh hùng. Trong chiến dịch Khe Sanh 1968, bác sĩ Duyệt đã không quản mệt nhọc, suốt ngày đêm làm việc, không chỉ cứu chữa các chiến sĩ bộ đội ta mà còn cứu chữa hàng trăm tù binh, hàng binh địch. Có lần, chiến sĩ Trần Văn An bị thương nặng ở bụng. Trong ổ bụng người thương binh này đầy máu và chất thải, ta lại chưa có máy hút để kịp thời cứu chữa. Bác sĩ Duyệt, Đội trưởng đã phẫu thuật tiền phương của mặt trận đã dùng miệng mình để hút máu và chất thải của chiến sĩ An để kịp đưa về phía sau an toàn.

 Giấy chứng nhận Bộ Chỉ huy không quân hải quân Mỹ cấp cho bác sĩ Trần Công Duyệt

Khi đơn vị bắt được một lính Mỹ bị thương tên là Clemie McKinney, ngôn ngữ bất đồng nên anh này rất lo sợ vì chưa tin bác sĩ ta có cứu chữa được cho mình thật không. Bác sĩ Duyệt đã giải thích và cứu chữa tận tình để người lính Mỹ khi ấy đã ở rất gần “cửa tử” được sống sót trở về với gia đình. Sau này, khi kết thúc chiến tranh và hai nước bình thường hóa quan hệ, phía Mỹ đã có công báo ghi công của bác sĩ Duyệt. Trong công báo viết:

“BỘ CHỈ HUY KHÔNG QUÂN HẢI QUÂN

Tự hào cấp giấy chứng nhận này cho BS Trần Công Duyệt

Bộ chỉ huy Không quân tự hào ghi nhận nỗ lực của Ông trong việc cố gắng bảo vệ tính mạng của nguyên Đại úy hải quân Clemie McKinney, tù binh chiến tranh, trong lúc tham chiến với Sư đoàn 304 Quân đội Bắc Việt Nam ở Quảng Trị tháng Tư năm 1972. Ông đã chăm sóc Đại úy McKinney ở bệnh viện ngầm trong rừng, ở đó, với tư cách là phẫu thuật viên, đã chữa trị cho ông ta một cách nhân đạo với săn sóc y tế tốt nhất có được. Sau hơn 30 năm, Bộ Chỉ huy chúng tôi muốn vinh danh ông vì nghĩa cử nhân đạo lớn lao đó.

Chứng thực ngày này, 3 tháng hai 2004 bởi sĩ quan Peter D Shay”.

Với tài năng và sự tận tuỵ của mình, bác sĩ Duyệt đã được cử đi học ở Liên Xô. Khi về nước, bác sĩ Duyệt làm việc ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, sau đó được lựa chọn để học phương pháp điều trị mới bằng laser. Ông trở thành bác sĩ đầu tiên và số một của Việt Nam về điều trị các bệnh bằng laser. Bác sĩ Trần Công Duyệt đã cống hiến gần như trọn đời trong ngành quân y đến năm 65 tuổi mới nghỉ. Sau khi nghỉ, ông thành lập bệnh viện riêng tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Bác sĩ Duyệt đã quy tụ được nhiều bác sĩ giỏi, do đó bệnh viện của ông nổi tiếng về chữa các bệnh thoát vị đĩa đệm và xóa các vết chàm trên da bằng laser.

Đối với các thương, bệnh binh ở xa hoặc điều kiện kinh tế khó khăn, bác sĩ đến tận nhà thăm khám và tổ chức cứu chữa. Bệnh viện của các nước láng giềng ở Lào và Campuchia thường mời bác sĩ Duyệt sang hội chẩn và chữa trị những ca đặc biệt. Ông vẫn đi đi, về về như con thoi trên ba nước Đông Dương, được chính quyền và các bác sĩ các nước trân trọng. 

 NGUYỄN HUY TOÀN

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
192021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top