Hãy có cái nhìn thiện cảm

VH- Mới đây, trên một diễn đàn mạng xã hội đăng tải bài viết với nội dung kể về câu chuyện của cặp vợ chồng chênh nhau 36 tuổi ở Cao Bằng. Theo như những gì mọi người chia sẻ thì chú rể năm nay 26 tuổi, còn cô dâu đã 62 tuổi.

Rất nhiều ý kiến bình luận khác nhau về chủ đề này, có người cho rằng chú rể thì hám lợi, yêu vì của chứ không có tình cảm; ý kiến khác thì chỉ trích cô dâu, có tuổi rồi mà yêu người đáng cháu, đáng chắt của mình. Những bình luận, “ném đá” không mấy thiện cảm ấy đã làm đảo lộn cuộc sống của cô dâu, chú rể.

Tâm lý người phương Đông là thế, đa số họ đều cho rằng tình yêu này là trái đạo đức, không đúng với “thuần phong mỹ tục”, đồng thời, cũng nhận định tình yêu ấy chẳng kéo dài được lâu, khi mà hậu quả đã thấy trước mắt, nhất là người phụ nữ đã trải qua cái tuổi lục tuần.

Chú rể cho biết “việc anh yêu người hơn nhiều tuổi là có thật và đó là tình cảm thật lòng. Anh cũng khẳng định hai người chỉ còn chờ giây phút công khai đám cưới nữa thôi, còn họ đã đăng ký kết hôn hồi tháng 6 và sống bên nhau từ cuối năm ngoái rồi”. Như vậy, dù dư luận có “ném đá”, có chì chiết, bỡn cợt họ đi chăng nữa nhưng họ đã đăng ký kết hôn, tức thì cặp đôi này đã được pháp luật công nhận và bảo hộ quan hệ hôn nhân theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, họ khẳng định quan hệ hôn nhân của họ đã được gia đình hai bên chấp thuận nhưng dư luận thì lại không để họ yên.

Vậy nên, dư luận hãy có cái nhìn thiện cảm và công bằng đối với họ. Hãy nhìn bản chất tình yêu của họ, họ đã vượt qua những rào cản đạo đức, dị nghị của họ hàng, bạn bè, người thân để được sống được bên nhau. Đó là sự dũng cảm đáng ghi nhận của những người trong cuộc. Trên thế giới có biết bao cặp đôi như vậy, những “đôi đũa lệch” ấy cũng đã sống hạnh phúc đấy thôi, đôi khi tình yêu của họ làm tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo.

Chính vì vậy, dư luận hãy có cái nhìn thiện cảm về họ, vun đắp cho tình yêu này.

ĐỖ VĂN NHÂN

Ý kiến bạn đọc