Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

Rồi... mắc cái gì cười? khiến khán giả rơi nước mắt

Thứ Sáu 09/04/2021 | 11:17 GMT+7

VHO- Sau khoảng thời gian đóng cửa vì dịch bệnh, Sân khấu 5B đã quay trở lại với những vở diễn mới lạ, hấp dẫn. Trong đó, điểm nhấn là một vở kịch vừa mới, vừa lạ ngay từ tiêu đề: Rồi... mắc cái gì cười? (NSƯT Hữu Quốc là tác giả kiêm đạo diễn). Đây là vở tiếp theo trong series đam mỹ của sân khấu 5B. Trước đó, sân khấu đã thành công với Tía ơi con lấy chồng, Bồ công anh

 Đến với “Rồi… mắc cái gì cười?”, khán giả sẽ được khóc, cười với nhân vật

Tình thân là chủ đề luôn có thể chạm vào trái tim mỗi người, hài kịch Rồi… mắc cái gì cười? đã khai thác đề tài này một cách lắng đọng và đi sâu vào yếu tố bi kịch khiến khán giả phải rơi nước mắt xúc động tại buổi diễn đầu tiên. Những nút thắt, mở khá hợp lý, kịch tính, đặt vấn đề rất rõ ràng về việc kỳ thị người trong thế giới thứ ba. Một thanh niên thượng lưu nhà cao cửa rộng, gia cảnh tưởng là đàng hoàng nhưng thật ra luôn phải cam chịu cúi đầu trước những trận đòn roi, chửi bới của ông bố lúc nào cũng lo ngay ngáy mọi người biết con mình không phải là “trai thẳng”. Thế nhưng, chính trên con đường ray nơi mà thanh niên đang chỉ muốn… đâm đầu vào xe lửa để kết thúc mọi thứ, thì những bất ngờ lại xảy ra. Những bí mật, những câu chuyện cười ra nước mắt, những uẩn khúc bắt đầu bị phanh khui. Liệu chàng trai đó có tiếp tục tìm đến cái chết, hay được sống thật với đúng con người mình; ông bố có chấp nhận giới tính của người con…? Đến với vở hài kịch Rồi… mắc cái gì cười? tại sân khấu 5B, khán giả sẽ có được những cái nhìn chân thật nhất về câu chuyện bi, hài về tình cảm gia đình, tình làng nghĩa xóm, để rồi những bài học cuộc sống sẽ được đúc kết sau vở diễn cười đó rồi lại khóc ngay đó.

NSƯT Mỹ Uyên, Giám đốc Nhà hát Sân khấu nhỏ 5B lại một lần nữa chinh phục khán giả trong vai một người điên nặng nhân nặng nghĩa. Suốt một thời gian dài tập luyện cho vở kịch, cho đến đêm diễn, Mỹ Uyên đã… tắt tiếng luôn. Nhưng ở từng phân cảnh, cô vẫn cống hiến hết mình cho khán giả bằng những mảng miếng tinh tế. “Bà bầu” của Sân khấu nhỏ 5B nhấn mạnh: “Đây là kịch bản mới toanh, chưa từng dựng trước đây. Rồi... mắc cái gì cười? lần đầu tiên dựng cho tháng 4 này sẽ là một điểm nhấn mới cho sân khấu, song hành cùng đó là những vở bị hoãn bởi dịch Covid-19”.

H.H

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top