Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

19 Tháng Ba 2024

Khỏi “cô vít” tự nguyện thành “điều dưỡng”

Thứ Hai 30/08/2021 | 10:23 GMT+7

VHO- Bản thân từng là F0, đã trải qua lằn ranh sinh tử nên hiểu rất rõ những gì bệnh nhân Covid-19 phải đối mặt và cần gì? Có lẽ vì thế mà nhiều F0 sau khi được các y bác sĩ nỗ lực cứu chữa khỏi bệnh đã tình nguyện ở lại bệnh viện, khoác lên mình bộ trang phục bảo hộ kín mít, lao vào chăm sóc các F0 đang điều trị.

 “Điều dưỡng” viên đặc biệt Hà Ngọc Trường chăm sóc bệnh nhân Covid-19 như chính người thân của mình Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sau hành trình dài chiến đấu với tử thần SARS-CoV-2, từ sự chăm sóc, điều trị tận tình của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện điều trị Covid-19 Củ Chi, cùng với nỗ lực và quyết tâm của chính bản thân anh Hà Ngọc Trường (quận 1) từ một bệnh nhân Covid-19 rất nặng, tưởng chừng không khỏi đã vượt qua cửa tử và khỏe mạnh. Giống như tâm lý của bao bệnh nhân khác khi được bệnh viện thông báo xuất viện, ai cũng muốn được về nhà cùng gia đình. Với anh Trường, tâm niệm chính các y bác sĩ đã “sinh” ra mình lần thứ hai nên anh đã chọn cho bản thân con đường ngược lại, đó là tình nguyện xung phong xin ở lại bệnh viện để góp sức trẻ của mình cùng với lực lượng tuyến đầu chăm sóc cho các bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại đây.

Công việc hằng ngày của Trường tại Khoa nhiễm I là lau dọn phòng bệnh, thay ga giường, hỗ trợ bệnh nhân gội đầu, thay đồ, hỗ trợ ăn uống… Dẫu lúc đầu còn lúng túng nhưng rồi cũng quen dần và thành thạo các động tác, bất kể thời gian ngày hay đêm, hơn hai tháng nay, Trường như một “điều dưỡng” viên đặc biệt, tận tình lao vào hỗ trợ chăm sóc cho những bệnh nhân không thể tự sinh hoạt cá nhân mà không chút đắn đo hay suy nghĩ lo sợ, xem các bệnh nhân như chính những người thân của mình. Anh Trường tâm sự, nhìn các bệnh nhân không thể tự chăm sóc sinh hoạt cá nhân, anh không cầm được lòng, nhất là những bệnh nhân lớn tuổi, già yếu. Với sức trẻ và may mắn vượt qua cửa tử, anh không ngại giúp đỡ các F0 bất cứ việc gì với mong muốn ai cũng được điều trị khỏi bệnh như mình để trở về với gia đình, nơi mà những người thân yêu đang trông ngóng họ từng ngày.

Tử thần SARS-CoV-2 đã cướp đi người mẹ yêu thương của Trường, anh không có dịp được gặp mẹ lần cuối. Nén nỗi đau mất đi người thân yêu nhất cuộc đời mình, Trường chọn cho mình cách báo hiếu mẹ bằng việc sát cánh cùng lực lượng y tế nơi tuyến đầu, chừng nào bệnh viện và bệnh nhân Covid-19 còn cần đến Trường thì anh vẫn ở đây, đến khi nào hết dịch mới về. Như một cách tri ân để giảm bớt những áp lực nhọc nhằn, sự cực khổ của lực lượng y bác sĩ đã từng cứu chữa anh. Bác sĩ Trần Chánh Xuân, Giám đốc Bệnh viện điều trị Covid-19 Củ Chi cho biết, đơn vị đã điều trị khỏi bệnh cho rất nhiều F0 nhưng hiện chỉ có mỗi mình Trường là tình nguyện ở lại hỗ trợ lực lượng y tế tại đây chăm sóc cho các bệnh nhân, giúp giảm bớt phần nào áp lực công việc hàng ngày của các y bác sĩ và điều dưỡng. Điều này rất trân quý và mong có thêm nhiều F0 khỏi bệnh khỏe mạnh, tình nguyện góp sức cùng đơn vị chống dịch.

 HOÀNG HẢI

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top