Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

19 Tháng Ba 2024

Làng mai “âm thầm”... chờ Tết

Thứ Tư 05/01/2022 | 11:20 GMT+7

VHO- Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đang cận kề nên ở thời điểm này, các hộ dân trồng mai vàng tại phường Yên Thế, TP Pleiku (Gia Lai) đang tất bật chăm sóc vườn mai của mình để kịp phục vụ nhu cầu của người dân.

 Làng trồng mai ở đường Hà Huy Tập hiện có khoảng 30 hộ dân, nghề trồng mai đã cho các hộ dân này nguồn thu nhập ổn định

Từ lâu, khu vực đường Hà Huy Tập thuộc tổ dân phố 5, phường Yên Thế được biết đến là “thủ phủ” trồng mai vàng. Chủ nhân của những vườn mai này là những người quê gốc ở Bình Định nên mọi người thường đặt tên cho khu vực này là làng mai Bình Định.

Một ngày cuối năm, chúng tôi có dịp ghé thăm làng mai ở đường Hà Huy Tập. Dẫn chúng tôi đi dạo quanh cung đường có nhiều hộ trồng mai, ông Nguyễn Ngọc Hải, Tổ trưởng tổ dân phố 5, phường Yên Thế cho biết, lúc đầu ở đây chỉ có 5-7 hộ trồng mai nhỏ lẻ với khoảng 30 đến 40 gốc mai. Hiện giờ ở đây có trên 30 hộ trồng mai, có nhà hơn cả nghìn gốc, nhà trồng ít cũng vài trăm. Thời điểm những ngày giáp Tết, cả làng luân phiên giúp nhau lặt lá, chăm hoa. “Dù 2 năm nay dịch Covid-19 khiến thị trường đuối hơn, mai không bán được nhiều như trước nhưng chúng tôi mừng là giá cả vẫn ổn định. Điều đó giúp bà con nơi đây có cuộc sống đủ đầy”, ông Hải nói.

Ông Trương Thanh Hòa, một trong những người tiên phong mang mai vàng Bình Định lên mảnh đất phố núi Pleiku kể, từ năm 2005 gia đình mang theo 200 gốc mai từ quê nhà Bình Định lên vùng đất mới Pleiku để chăm sóc. Ban đầu, do chưa nắm được khí hậu, cách chăm nên nhiều cây mai nở sớm, có cây chết. Sau nhiều năm vừa chăm sóc, vừa điều chỉnh theo thời tiết, hiện nay có thể cho hoa mai nở theo ý muốn. “Hiện vườn của gia đình có khoảng 1.000 gốc mai, trong đó mai thế chiếm 70%, còn lại là mai ghép. Giá bán thấp nhất là một triệu đồng/chậu, cao nhất thì lên tới vài chục, vài trăm triệu đồng tùy theo tuổi đời và thế cây. Hiện nay, nhiều khách hàng ưa chuộng thuê chậu hoa mai hơn là mua. Giá thuê chỉ bằng 1/3 giá gốc. Nghề chăm mai không đói nhưng cũng chỉ gọi là lấy công làm lời”, ông Hòa chia sẻ.

Ông Hòa cho biết thêm, mọi năm gia đình ông thu lãi hơn 400 triệu đồng từ vườn mai. Tuy nhiên, năm nay dịch bệnh phức tạp, lượng khách đặt mua và thuê sẽ giảm hơn mọi năm. Hy vọng thời tiết thuận lợi và dịch Covid-19 sớm được đẩy lùi để hoa mai có thị trường tiêu thụ ổn định, phục vụ nhu cầu của người dân vui xuân, đón Tết.

Anh Mai Thanh Vũ (38 tuổi) cũng là một trong số những hộ dân trồng mai ở đường Hà Huy Tập. Hiện tại vườn mai của anh Vũ có khoảng 400 gốc. Anh Vũ chia sẻ, ngày thường công việc của anh là thợ xây dựng và làm nông nghiệp (trồng cà phê). Chiều tối về, anh lại dành thời gian để chăm chút vườn mai của gia đình. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, 2 năm nay, vườn mai của gia đình chỉ phục vụ cho khách ở trong tỉnh Gia Lai. “Nghề trồng mai không chỉ mang lại lợi nhuận mà còn giúp tôi thỏa sức đam mê, sáng tạo… Hiện nay, vườn mai của tôi có các loại như: bonsai, lò xo, mai gốc lớn. Mỗi năm, tôi bán hơn 300 cây với các loại khác nhau. Số tiền bán được tôi lại dành để xuống Bình Định chọn những cây đẹp về chăm”, anh Vũ nói và cho biết. Những năm trước, gia đình anh Vũ thường lấy khoảng 400 - 500 chậu mai và đưa đến các tỉnh thành lớn để bán, nguồn thu dịp Tết cũng phải mấy trăm triệu. Tuy nhiên, 2 năm nay do ảnh hưởng dịch nên chỉ bán chợ hoa và phục vụ cho lượng khách quen thuộc nên cũng không áp lực về giá cả và số lượng mai.

“Nghề trồng mai đã mang lại nguồn kinh tế ổn định cho nhiều hộ gia đình ở đường Hà Huy Tập, đồng thời phát triển kinh tế địa phương. Chính quyền địa phương cũng tạo điều kiện tốt nhất để các hộ dân ở đây duy trì và phát triển nghề trồng mai vàng để phục vụ Tết. Nhưng hai năm nay dịch bệnh kéo dài, người dân vẫn cứ phải chăm sóc, còn lượng người mua như thế nào thì khó nói lắm”, ông Nguyễn Ngọc Hải, Tổ trưởng tổ dân phố 5, phường Yên Thế, TP Pleiku thông tin. 

 NGỌC HÒA

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top