Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

19 Tháng Ba 2024

Thắng  U23 Timor Leste, U23 Việt Nam vào bán kết: Còn đó những nỗi lo...

Thứ Hai 16/05/2022 | 10:33 GMT+7

VHO- Đội tuyển U23 Việt Nam đã giành quyền vào bán kết môn Bóng đá nam SEA Games 31 sau khi thắng 2-0 trước U23 Timor Leste ở lượt trận cuối bảng A, diễn ra vào tối qua 15.5 trên sân Việt Trì (Phú Thọ).

 Lối chơi của U23 Việt Nam (áo trắng) khi không có các cầu thủ trên 23 tuổi trong trận đấu với U23 Timor Leste vẫn còn thiếu thuyết phục Ảnh: QUÝ LƯỢNG

 U23 Việt Nam đã đi tiếp, nhưng cái cách mà các cầu thủ thể hiện trước U23 Timor Leste, đặc biệt là trong hiệp 1 khiến người hâm mộ khá lo lắng, khi đội không có nhóm cầu thủ trên U23.

Trước trận đấu, thầy trò HLV Park Hang-seo nhận tin vui khi U23 Indonesia giành chiến thắng 3-1 trước U23 Myanmar, qua đó giúp chúng ta sớm giành quyền vào bán kết mà không cần quan tâm đến kết quả trận đấu với Timor Leste. Lúc này, U23 Indonesia đã có được 9 điểm, U23 Việt Nam (7 điểm) đứng thứ hai, trong khi U23 Myanmar chính thức bị loại với 6 điểm. Do đó mà trận đấu với U23 Timor Leste đã trở nên đơn giản hơn rất nhiều, bởi cho dù thua, thầy trò ông Park cũng vẫn vào bán kết.

Vì lẽ đó mà HLV Park Hang-seo đã để các trụ cột, đặc biệt là nhóm cầu thủ trên 23 tuổi ngồi trên băng ghế dự bị nhằm đảm bảo thể lực, tránh thẻ phạt và chấn thương không cần thiết. Đây được xem là cơ hội thử nghiệm mà HLV Park Hang-seo dành cho những gương mặt ít được vào sân và cũng là dịp để người hâm mộ biết được một U23 Việt Nam đá như thế nào khi không có các cầu thủ trên 23 tuổi.

Tuy nhiên, người hâm mộ khá thất vọng bởi 45 phút đầu tiên trôi qua mà U23 Việt Nam không thể hiện được nhiều trong lối chơi, dù trong đội hình có các cầu thủ nổi bật như thủ môn Văn Toản, tiền vệ Văn Đô, Hoàng Anh, Công Đến, tiền đạo Văn Tùng, trung vệ Việt Anh, Tuấn Tài... Các học trò của HLV Park Hang-seo chơi bóng thiếu gắn kết, không có đột biến với rất nhiều đường chuyền hỏng. Dù cầm bóng nhiều nhưng U23 Việt Nam tấn công mờ nhạt và không thể làm khó hàng thủ U23 Timor Leste. Khi tạo được cơ hội ăn bàn thì những tiền đạo như Văn Tùng hay Thanh Minh cũng không thể tận dụng.

Mọi chuyện chỉ trở nên tích cực hơn cho đội chủ nhà khi Văn Tùng ghi bàn ở phút 52. Thời gian sau đó, U23 Timor Leste không còn phòng ngự số đông, việc thể lực đi xuống cũng khiến họ bộc lộ nhiều sơ hở. Vì lẽ đó mà bàn thắng thứ hai của Thanh Minh ở phút 65 như hệ quả tất yếu. Trong thế trận gần như đã an bài cùng với việc xuất hiện của Hùng Dũng và Tiến Linh trên sân, U23 Việt Nam lúc này mới thực sự là chính mình, họ tấn công áp đảo, có mảng miếng rõ ràng hơn.

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương nhận định về chiến thắng của U23 Việt Nam: “Thật khó nói sâu về chuyên môn trận đấu này vì U23 Việt Nam đã sớm vào bán kết và ông Park chỉ thực hiện thử nghiệm là chính. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, U23 Việt Nam khi đá đội hình chính có các cầu thủ trên 23 tuổi và U23 Việt Nam đá với đội hình hai là rất khác nhau”.

Ông Đoàn Minh Xương cũng cho rằng, HLV Park Hang-seo đã đạt được mục đích của mình ở trận đấu với U23 Timor Leste: “Với lịch thi đấu dày đặc hai ngày một trận tại SEA Games 31 thì việc cần có quãng nghỉ 4 - 5 ngày để các trụ cột nghỉ ngơi, chuẩn bị cho trận bán kết là rất cần thiết. Chắc chắn đối thủ của U23 Việt Nam tại bán kết sẽ không dễ chơi chút nào nên các trụ cột như Hoàng Đức, Hùng Dũng hay Tiến Linh cần phải có được thể trạng và thể lực tốt để làm điểm tựa cho các đồng đội trẻ. Thầy Park cũng đã tạo điều kiện cho nhiều gương mặt thể hiện mình. Sau trận đấu với U23 Timor Leste, các em cần cố gắng hơn ở những lần ra sân sau nếu như có cơ hội. Bản thân ông Park sẽ phải giúp họ rất nhiều để họ thi đấu tốt hơn”.

U23 Việt Nam (10 điểm) đã giành quyền vào bán kết với ngôi nhất bảng A, đối thủ của họ sẽ được xác định sau lượt trận cuối bảng B vào chiều nay. 

 Các cầu thủ đã gắng hết sức, và tôi biết ơn họ về điều đó. Nhưng từ giờ, đội sẽ phải cải thiện tính tổ chức để có thể đá 2 trận tiếp theo. Chúng tôi sẽ cố gắng tối đa và tập trung cao nhất cho trận tiếp theo. Nếu Việt Nam gặp Thái Lan ở bán kết, như tôi đã nói, dù đối thủ là ai, chúng tôi vẫn sẽ ra sân với tâm thế của một chiến binh dũng cảm, sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng.

(HLV PARK HANG-SEO)

 VĨNH HY

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top