“Tết muộn” cho trẻ vùng cao của "biệt đội giải cứu đồ ăn"

VHO - Vượt hơn 100 cây số, băng qua những con đường ngoằn ngoèo uốn lượn, chuyến tàu Tet Donation 2024 do nhóm tình nguyện Hanoi Food Rescue (Biệt đội Giải cứu đồ ăn) tổ chức đã dừng chân tại điểm trường Mầm non và Tiểu học Pù Bin, Mai Châu (tỉnh Hòa Bình) để trao quà bánh, đồ chơi cho các em nhỏ.

Trường TH&THCS Pù Bin thuộc xã Thành Sơn của huyện Mai Châu (được sáp nhập từ 3 xã Pù Bin-Noong Luông-Thung Khe ). Đây là xã nghèo theo Quyết định 135 của Chính phủ, với khoảng 70% là hộ nghèo, cận nghèo. Trong đó, chủ yếu là người dân tộc thiểu số Mường, Thái sinh sống.

Đây là chuyến đi vào dịp giữa tháng 3 vừa qua của 30 bạn trẻ thuộc tổ chức Hanoi Food Rescue (HFR). Các bạn trẻ đã mang 5 tấn quà quyên góp được cùng tình yêu thương sau Tết Giáp Thìn cho trẻ em trường Tiểu học và THCS Pù Bin, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

“Tết muộn” cho trẻ vùng cao của

Tổ chức HFR trao quà cho các em 

Chị Thùy Dương, Trưởng ban Tổ chức sự kiện Tet Donation 2024 cho biết, 5 tấn quà bao gồm hơn 200 thùng quần áo, sách vở, thực phẩm và 10 bao tải đồ chơi cho các em nhỏ khó khăn. Từng phần quà nhỏ đã được những bạn trẻ tại HFR trao tận tay các em cùng những lời chúc Tết ấm áp, ý nghĩa.  Bên cạnh đó, ban Tổ chức đã sáng tạo và cùng tham gia các trò chơi dân gian, văn nghệ với các em để mang lại không khí Tết đầm ấm, vui vẻ nhất. Đây là mùa Tết thứ 12 nhóm bạn trẻ đã trao đi yêu thương cho trẻ em vùng núi phía Bắc như Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái, Nam Định, Lào Cai, Bắc Giang...

Không chỉ mang “Tết muộn” lên bản, hằng ngày tổ chức HFR, gồm các bạn trẻ đến từ các trường THPT trên thành phố Hà Nội như THPT Chuyên Hanoi - Amsterdam, THPT Chuyên Sư phạm, THPT Chuyên Ngoại Ngữ còn miệt mài gửi gắm suất ăn yêu thương tới những người nghèo, người lao động bận rộn mưu sinh trên khắp địa bàn Thủ đô. 

Tính từ năm 2012 đến nay, nhóm đã vận chuyển khoảng 82.000 suất ăn lấy từ 30 nhà hàng, khách sạn và tiệm bánh ngọt (trong đó bao gồm các địa điểm lớn như Khách sạn L’Opera, Khách sạn Novotel, Trống Đồng Palace, Paris Deli, Jamứt,...) tới tay hơn 30.000 người còn đang thiếu ăn (trong đó bao gồm các địa điểm như Làng trẻ em SOS, Bệnh viện K, Trung tâm Phúc Tuệ…). Bất kể thời tiết nắng mưa, lạnh giá, các bạn trẻ cứ tất bật rong ruổi khắp các con phố ngõ hẻm, trao từng suất cơm mang hơi ấm yêu thương đến những mảnh đời khó khăn trong cuộc sống.

“Tết muộn” cho trẻ vùng cao của

Các anh chị tình nguyện viên tổ chức trò chơi cùng các em

Cũng theo Thùy Dương, sau 12 năm hoạt động, HFR đã có được sự tham gia, ủng hộ từ hơn 1.850 tình nguyện viên từ các trường đại học và phổ thông tại Hà Nội (trong đó năm vừa qua có thêm hơn 100 tình nguyện viên mới). Trong suốt quá trình hoạt động, tất cả các thành viên của luôn nỗ lực làm việc hết mình với hi vọng sẽ phát triển được một mô hình đã và đang được xây dựng và áp dụng ở nhiều nước trên thế giới.

Để có được nguồn thức ăn, HFR liên hệ với các nhà hàng và thỏa thuận với họ để có thể sử dụng một phần của lượng thức ăn bị bỏ phí với mục đích dành cho những hoạt động của dự án. Điều kiện là làm sao cho đảm bảo tối đa an toàn thực phẩm để giữ được uy tín cho các đối tác. Sau đó, tình nguyện viên của HFR sẽ đến các nhà hàng, khách sạn để lấy đồ ăn thừa nhưng còn nguyên chất lượng. Sau khi đóng gói cẩn thận vào hộp bã mía mới, đặt trong túi dứa thân thiện với môi trường và tránh bụi bặm, TNV sẽ vận chuyển đồ ăn đến những nơi cần trợ giúp thực phẩm như Bệnh viện Nhi Trung Ương, xóm chạy Thận...

Mặc dù đông thành viên, nhưng không phải lúc nào việc quyên góp, giải cứu đồ ăn cũng suôn sẻ. Quang Minh, học sinh trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn, đại diện Ban Truyền thông Tet Donation 2024 chia sẻ: Vì đa phần thành viên Ban Tổ chức là học sinh cấp 3, nên việc sắp xếp thời gian, địa điểm phù hợp để tham gia, cũng như vận động đầy đủ các thành viên đăng ký còn khó khăn. Điều này khiến cho quá trình liên hệ, và làm hợp đồng với các đơn vị cung cấp đồ ăn trở nên bị hạn chế.

Mặc dù vậy, các bạn trẻ luôn nhận thức rõ ràng và cố gắng để quyên góp được nhiều phần quà, suất ăn nhất cho người nghèo. Bởi các em hiểu đây là hoạt động ý nghĩa và nhân văn với mong muốn “Cho đi để nhận lại nhiều hơn”.

THANH XUÂN

Ý kiến bạn đọc