Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

Hết tình làng nghĩa xóm vì bức “tường thành”?

Thứ Hai 19/04/2021 | 10:57 GMT+7

VHO- Bức xúc vì bị “dọa” trên Facebook, một gia đình ở thôn Tất Viên, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình (Quảng Nam) đã xây bức tường kiên cố chắn ngay ở cửa ra vào nhà hàng xóm.

 Tường rào xây chắn trước cửa ra vào nhà ông V - nhìn từ trong ra

Câu chuyện thật như đùa này khiến nhiều người xôn xao, bàn tán. Bức tường nói trên được xây bằng gạch khá kiên cố, dài gần 20m, cao 2,5 m, chắn ngang trước cổng nhà của ông T.V.V (trú thôn Tất Viên, huyện Thăng Bình). Người xây bức tường rào nói trên là ông N.T, hàng xóm của ông V và lý do khiến ông T làm vậy là vì bức xúc khi bị vợ chồng hàng xóm “nói xấu”, “chửi” trên Facebook.

Ngôi nhà của ông V. nằm ở tuyến đường nối giữa đường cứu hộ, cứu nạn (đường ven biển 129) đến quốc lộ 1, mặt tiền ngôi nhà hướng ra đường chính. Được biết, ngôi nhà này xây dựng cách đây 3 năm, và để đi từ cổng ra đường chính thì phải băng qua mảnh đất của gia đình ông T. Gia đình ông V. cho biết, thời điểm đó, gia đình ông đã ngỏ ý mượn phần đất của gia đình ông T. để xin mở lối đi trước cổng và được gia đình ông T. đồng ý. Sau đó, gia đình ông T có ý bán cho ông thửa đất trước nhà để tiện đi lại nhưng giá quá cao nên ông không mua nổi. Cách đây hơn 1 tháng, người hàng xóm đã thuê người xây một bức tường kiên cố ngay trước cửa, che khuất hoàn toàn lối ra vào nhà nên ông V phải mở một lối đi khác vòng ra.

 Tường rào xây chắn trước cửa ra vào nhà ông V nhìn từ đường vào

Về phía ông N.T cho rằng, trước kia ông V. nói mượn đất của gia đình để làm đường đi và hai bên có làm biên bản thỏa thuận đồng ý cho mượn đất làm đường vào nhà, trường hợp khi gia đình ông có công việc cần sử dụng đến thì ông V. phải thu dọn, phá dỡ các hạng mục nằm trên đất. Thời gian trước gia đình cũng có đặt vấn đề bán lại phần đất này cho ông V. nhưng bên kia nói giá đắt không mua được. Sau đó gia đình có việc yêu cầu trả lại. Tuy nhiên, sau đó nhà ông V. lại đăng lên Facebook chửi, nói xấu gia đình ông, khiến ông bức xúc nên đã xây dựng bức tường rào. Câu chuyện và những hình ảnh về bức tường rào xây khá kiên cố, chắn ngang trước cổng nhà hàng xóm tại thôn Tất Viên những ngày qua trở thành đề tài “hot”. “Đất của gia đình ông T. thì ông T. có quyền rào, nhưng nếu rào thấp thấp, bằng lưới là được rồi, đằng này xây kiên cố, bịt kín cổng nhà ông V. thì thấy khá phản cảm, bất tiện. Nhiều người ở thôn biết chuyện, nhưng ngại va chạm, hơn nữa ai cũng là hàng xóm nên không dám góp ý thẳng. Nhưng ai cũng mong hai bên có thể cùng nhau giải quyết tốt đẹp vì tình làng nghĩa xóm, đi ra đi vào còn có thể nhìn mặt nhau. Còn việc ông V. lên Facebook liên tục nói xấu gia đình ông T. cũng không nên, lẽ ra có thể cố gắng thương lượng, tìm cách giải quyết, làm vậy khiến tình làng nghĩa xóm sứt mẻ, ra vào chạm mặt nhau như thế nào”, một người dân giấu tên ở thôn Tất Viên chia sẻ.

Trao đổi về vấn đề này, chính quyền xã Bình Phục cho biết, địa phương đã hai lần tiến hành hòa giải nhưng bất thành và vẫn đang cố gắng tiếp tục hòa giải hai gia đình này. Đồng thời cũng yêu cầu gia đình ông T. tạm dừng xây dựng tường rào để địa phương xem xét, xin ý kiến các ngành liên quan và huyện để có hướng giải quyết vì mảnh đất này là đất trồng cây lâu năm, nằm trên hành lang đường.

THU HOÀI

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top