Tôn vinh những tấm gương bình dị mà cao quý

VHO- Báo Quân đội nhân dân vừa tổ chức chương trình Lễ Tổng kết, công bố kết quả Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 12, đồng thời phát động cuộc thi viết lần thứ 13 và Chương trình nghệ thuật “Tiếng hát dâng Người” tại Nhà Hát Quân đội, số 6 Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Hà Nội.

Đây là sự kiện tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình, những công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, công tác trong, ngoài nước, thuộc mọi thành phần, lứa tuổi, nghề nghiệp về phong trào đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Chương trình còn có sự đồng hành của Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP, Tập đoàn Bamboo Capital (BCG), Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức .

Tôn vinh những tấm gương bình dị mà cao quý - Anh 1

Sau khi phát động Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 12, Ban tổ chức đã nhận được nhiều tác phẩm có chất lượng tốt và lựa chọn đăng tải trên các ấn phẩm của báo in và  báo QĐND điện tử. Các tác phẩm đạt giải đã tạo nên hiệu ứng dư luận tích cực, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân và cán bộ. Qua đó khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, bồi đắp niềm tin đối với Đảng, Bác Hồ của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cuộc thi là việc làm thiết thực góp phần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03-CT/TW.  Dù diễn ra vào thời điểm cả đất nước đang gồng mình chống dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng chương trình đã trở thành món ăn tinh thần, nhiều ca khúc đã lan tỏa được những cảm xúc tích cực đến khán giả, với thông điệp mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Những ca khúc đặc sắc được trình bày trong chương trình như Tổ quốc Bốn mùa hoa, Diệt phát xít, 19 tháng 8, Quê hương anh bộ đội, Bài ca Xây dựng, Sài Gòn - Hà Nội! Việt Nam Ơi! Cố lên…Cùng với sự góp mặt của NSƯT Hồng Hạnh, ca sỹ Viết Danh, Hoàng Hồng Ngọc, Hồng Duyên, Cẩm Tú cùng các nghệ sỹ, ca sỹ, diễn viên Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội đã đem tới nhiều ca khúc vang lên như nỗi lòng thổn thức của hàng triệu con tim hướng về Đảng, về Bác Hồ, về những tấm gương cán bộ đang nỗ lực cống hiến cho đất nước và cộng đồng “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Trải qua 12 năm, cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” đã tạo tiếng vang sâu rộng, để lại dư âm tốt đẹp trong lòng độc giả cả nước, đồng thời còn góp phần phát hiện và tôn vinh hàng nghìn tấm gương bình dị mà cao quý, có  sức lan tỏa rộng khắp trong đời sống xã hội.

P.V

Ý kiến bạn đọc