“Nóng” sân Mỹ Đình trước giờ G

VH- Còn một giờ nữa mới diễn ra Lễ vinh danh mang tên "Tự hào Việt Nam!" do Bộ VHTTDL phối hợp Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) và thành phố Hà Nội tổ chứcnhưng rất đông người hâm mộ đã có mặt tại khi vực sân vận động Mỹ Đình để chào đón các đoàn HLV và VĐV, trong đó có đội tuyển bóng đá nam U23.

“Nóng” sân Mỹ Đình trước giờ G - Anh 1

Vợ chồng anh Nguyễn Mạnh Cường (Cầu Giấy, Hà Nội) và cổ động viên nhỏ tuổi nhất sân vận động

“Nóng” sân Mỹ Đình trước giờ G - Anh 2

“Nóng” sân Mỹ Đình trước giờ G - Anh 3

[EasyDNNGallery|13267|Width|700|Height|600|position||resizecrop|False|lightbox|False|title|False|description|False|redirection|False|LinkText||]

[EasyDNNGallery|13268|Width|700|Height|600|position||resizecrop|False|lightbox|False|title|False|description|False|redirection|False|LinkText||]

[EasyDNNGallery|13269|Width|700|Height|600|position||resizecrop|False|lightbox|False|title|False|description|False|redirection|False|LinkText||]

[EasyDNNGallery|13270|Width|700|Height|600|position||resizecrop|False|lightbox|False|title|False|description|False|redirection|False|LinkText||]

[EasyDNNGallery|13271|Width|700|Height|600|position||resizecrop|False|lightbox|False|title|False|description|False|redirection|False|LinkText||]

[EasyDNNGallery|13272|Width|700|Height|600|position||resizecrop|False|lightbox|False|title|False|description|False|redirection|False|LinkText||]

Rất nhiều cổ động viên đến sân vận động Mỹ Đình từ sớm

[EasyDNNGallery|13258|Width|700|Height|600|position||resizecrop|False|lightbox|False|title|False|description|False|redirection|False|LinkText||]

Lực lượng an ninh vất vả để giữ gìn trật tự cho tuyến phố

[EasyDNNGallery|13259|Width|700|Height|600|position||resizecrop|False|lightbox|False|title|False|description|False|redirection|False|LinkText||]

Ban tổ chức phát vòng tay, áo đỏ sao vàng miễn phí cho cổ động viên

Hàng đoàn xe mây và ô tô đang hướng về cổng sân vận động Mỹ Đình ngày một tấp tập, không kể người già, thanh niên nam nữ và trẻ em. Lực lượng công an, cảnh sát, cơ động làm công tác giữ gìn trật tự khá vất vả để tuyến đường không bị tắc nghẽn.

Là một trong những người có mặt sớm tại sân vận động, gia đình chị Nguyễn Thị Nguyên (Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội) cho biết, gia đình ở xa nên chồng chị lên kế hoạch đi sớm để không bị tắc đường và vào sân sớm chọn chỗ cho đẹp. Nói về đội tuyển bóng đá nam, chị Nguyên cho hay chị chỉ có dịp xem hai trận cuối của đội tuyển, mặc dù cả hai trận không có chiến thắng nhưng chị cũng không thất vọng vì những chàng trai U23 đã thi đấu cố gắng, hết sức mình.

Tại khu vực kiểm tra an ninh, tiếng trống giòn giã đã thu hút tất cả mọi người, dẫn đầu là một  già tóc bạc đang hào hứng đánh những dùi trống mạnh mẽ. Cụ là Lại Phú Trường, 73 tuổi, chuyên phụ trách lễ hội của lang Phú Nha (Nghĩa Đô, Hà Nội). Nghe tin có chương trình vinh danh các vận động viên thi đấu tại ASIAD 18, cụ đã tổ chức cho 30 người của làng đến cổ vũ cho các vận động viên. Chia sẻ về đội tuyển bóng đá nam U23, cụ Trường vui vẻ: Từ HLV đến các cháu đã thi đấu với tinh thần quyết tâm mãnh liệt, xây dựng lối đá phong cách, lối sống đạo đức, giỏi giang thế là tự hào rồi. "Không nói chuyện thắng thua, vào được vòng bán kết là sướng lắm rồi", cụ già 73 tuổi phấn khích.

Len lỏi giữa rừng người cờ đỏ sao vàng và băng rôn trên đầu là một bé mới 5 tháng tuổi được mẹ bế. Và bé cũng được bố mẹ dán cờ, đeo băng rôn như một cổ động viên thực thụ. Bố bé, anh Nguyễn Văn Cường (26 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) cho hay, cả vợ và chồng đều hâm mộ các cầu thủ bóng đá nên cho bé theo luôn. "Mấy lần trước em đi cổ vũ bóng đá, vợ ở nhà đăng lên facebook là chồng ở đâu về bế con nên lần này con lớn, cả gia đình cùng đi cho vui", Cường nói.

Cường cho biết, đã không bỏ trận nào của đội tuyển U23 tại ASIAD và cho rằng các cầu thủ Việt Nam thi đấu già rất quả cảm, tự tin nên tất cả người hâm mộ rất tự hào và hạnh phúc về đội tuyển. Hai trận cuối đội tuyển Viện Nam không thắng cũng là chuyện bình thường, jhông thất vọng lắm vì Việt Nam đã là một trong bốn đội mạnh nhất của châu Á  rồi.

Tin, ảnh: Quỳnh Hoa - Trần Huấn

 

Ý kiến bạn đọc